BÀI GỐC Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

(aFamily)- Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo.

18 Chia sẻ

Vợ làm nghề gì cũng được, miễn là... đừng đem việc về nhà!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nghề nào cũng có ưu điểm và nhược điểm, không có gì là tuyệt đối, trọn vẹn cả. Có kén thế, kén nữa cũng vậy thôi.

Chủ đề mới lên được vài ngày, mà sơ sơ đã có nhiều nghề bị đem ra “mổ xẻ” rồi. Nhìn chung, nghề nào cũng có ưu điểm và nhược điểm, không có gì là tuyệt đối, trọn vẹn cả. Có kén thế, kén nữa cũng vậy thôi. Đừng nên tự hi vọng nhiều quá để rồi chính mình là người vỡ mộng.
 
Bản thân tôi chưa lấy vợ, cũng từng kinh qua vài ba mối tình, thú thực cũng không hề để ý nhiều đến nghề nghiệp của các cô ấy, chỉ quan tâm xem công việc có đàng hoàng không thôi. Giờ có chủ đề này mới kiểm lại, nhớ ra rằng mỗi cô một nghề, và đúng là mỗi nghề đều có hạn chế. 
Theo tôi, lấy vợ làm nghề gì không quan trọng, ngân hàng, kế toán, luật sư, nhà báo, nhà giáo, nhân viên văn phòng… được hết, miễn rằng cả hai có một thỏa thuận rằng: không bao giờ đem công việc về nhà. Tôi không nói rằng không được chia sẻ buồn vui, công việc với gia đình, nhưng cần phải hạn chế một cách tối đa. Mỗi thứ đều cần không gian riêng của nó, không nên xâm phạm nhiều. Công việc nên giải quyết ở cơ quan, cả chồng lẫn vợ đều vậy. 

Tôi từng đọc một câu chuyện, nói về một người đàn ông có trồng một cây trước cửa nhà, tên gọi là cây – ưu – phiền. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, đôi khi đầy bực dọc, ông trở về nhà, chạm tay vào cái cây, để mọi buồn phiền, tức giận ở lại đó, còn dành trọn vẹn tâm trí, yêu thương cho gia đình của mình. Tôi nghĩ, đó là bí quyết của hạnh phúc. Bản thân tôi sau này cũng sẽ cố gắng để làm như vậy, cố gắng không đem công việc về nhà, để vợ con phải mệt mỏi, phải chịu đựng. Và tôi cũng mong muốn lấy được người vợ như mình. 

Mỗi người mỗi tính cách, cá tính và điều đó sẽ chi phối cách họ chọn bạn đời cho mình. Một người hợp với người này, tốt với người này không có nghĩa là sẽ hợp, sẽ tốt với người khác. Kinh nghiệm chọn bạn đời là sự chia sẻ mang tính tham khảo chứ không phải quy luật nhất nhất. Ngay cả khi bạn nghe được những ý kiến cực kỳ hợp với mình, đúng với mình thì cũng không thể áp dụng toàn bộ, bởi bạn không phải là người đó. Có thể, hợp nhau ở vài điểm này, nhưng lại cực kỳ mâu thuẫn nhau ở những điểm khác thì sao? 

Vợ anh Hải Dần, tôi thấy nghề nghiệp của chị ấy không vấn đề gì. Bạn tôi cũng có anh có vợ làm chứng khoán, nhưng cô ấy rất đảm đang, chăm lo gia đình rất tốt, bên nội ai cũng quý, cũng thương. Mà không phải cô ấy ù ì, chậm tiến trong công việc đâu, cũng thành đạt và tài năng lắm.
 
Tôi thấy vấn đề của vợ anh là cách chị ấy hành xử. Nghề gì cũng vậy, làm đủ thì thôi, đừng có kéo thêm cả thời gian dành cho gia đình vào đó. Là chồng, anh nên lên tiếng, ít nhất không phải cho mình thì cũng là cho con. Không thể để một người mẹ tối nào cũng về nhà muộn được. 

Em trai anh – hãy để anh ấy tự do lựa chọn người bạn đời cho mình, có ai sống thay anh ấy đâu mà lựa chọn hộ? mà tư vấn hộ? Đôi lời góp ý, tham gia thì nên, chứ đừng ép uổng, ép dầu, ép mỡ, không ai ép duyên anh Dần ạ!

Chia sẻ