BÀI GỐC Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Cả chồng lẫn con trai tôi đều say cô bé ấy như điếu đổ và đều cho rằng giọt máu trong bụng cô ấy là của mình...

6 Chia sẻ

Vợ của bạn tôi có con với... bố chồng

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cưới vợ được một tháng anh bạn tôi đã phải xa nhà, lên đơn vị. Nửa năm sau, anh trở về và ngã ngửa người vì cái bụng bầu của vợ, đau đớn hơn bố anh chính là tác giả của cái thai đó.

Chị Nguyệt thân mến,
 
Chuyên mục Tâm sự của aFamily đã trở thành nơi để những người có hoàn éo le có thể dốc bầu tâm sự. Tôi thường xuyên ghé vào đây đọc và cảm thấy xúc động, xót xa trước những hoàn cảnh ngang trái mà những độc giả thân thiết của aFamily gửi đến.

Quả thật, câu chuyện của chị rất éo le. Là một người đàn ông, tôi không thể hiểu được suy nghĩ của người chồng và đứa con yêu quý của chị. Tôi thấy rất bức xúc trước cách cư xử không có một chút lí trí của họ.  

Xem ảnh lớnĐọc những dòng tâm sự của chị, tôi lại nhớ đến hoàn cảnh của một người bạn. Anh bạn tôi cũng vô cùng đau khổ khi bố đẻ của mình quan hệ với vợ của anh.
 
Anh vốn là bộ đội, xa nhà thường xuyên.  Mẹ mất sớm, anh muốn lấy vợ để thay anh đỡ đần công việc nhà và chăm lo cho bố. Cưới vợ được một tháng anh đã phải lên đơn vị.

Nửa năm trôi qua, vợ anh gọi điện gọi anh về có việc gấp. Khi trở về, anh ngã ngửa người khi thấy bụng của vợ bắt đầu to ra. Cô ấy vừa khóc vừa xin anh tha thứ để cô đi phá cái thai. Anh hỏi gặng mãi cô ấy mới dám nói đã quan hệ với bố chồng để rồi có thai.
 
Nghe vậy, anh cảm thấy vô cùng đau khổ và xấu hổ. Đi phá cái thai đi thì thật là tội lỗi vì dù sao cũng là giọt máu của bố mình. Hơn nữa, cô ấy đã mang bầu được gần năm tháng, lúc này phá thai sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con. Giữ lại nó ư? Anh sẽ đối mặt với "người em" của mình ra sao? Bà con hàng xóm sẽ nghĩ sao về bố con anh? Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu tính toán cứ giày vò tâm can anh.

Bố của anh luôn sống trong tâm trạng ân hận về tội lỗi mà mình đã gây ra. Những ngày anh về, ông không dám về đến nhà  Ông sợ nhìn thấy mặt con. Anh cũng không biết phải nói với bố điều gì. Một không khí nặng nề cứ vây bọc lấy cái gia đình nhỏ bé vốn êm ấm hạnh phúc ấy. Đứa bé trong bụng vợ anh thì ngày một lớn hơn.

Cuối cùng, anh quyết định tìm gặp bố, nói hết những suy nghĩ, những đau khổ và cả nỗi xấu hổ của anh cho ông nghe. Ông bố chỉ biết nghe mà không nói được lời nào. Người  vợ của anh cũng cảm thấy tội lỗi. Chị không dám đối mặt với chồng và bố chồng. Ba người biến thành ba thái cực xa nhau vời vợi.

Thế rồi đứa bé cũng ra đời nhưng rất ít khi anh về nhà. Còn vợ anh và ông bố cũng không ở cùng nhà nữa. Bố anh đã chuyển hẳn ra căn nhà mới dựng lên để trông cái đầm mà ông đấu thầu của thôn.

Thế là, chỉ vì môt phút bồng bột, thiếu suy nghĩ, ông bố đã đưa người con của mình đến tận cùng của sự đau khổ. Có thể chắc chắn một điều rằng, ông bố của anh bạn tôi sẽ không một phút nào cảm thấy được bình yên trong quãng đời còn lại.

Chính vì vậy, chị nên có những hành động quyết liệt để ngăn chặn việc này nếu không tôi sợ gia đình chị lại rơi vào hoàn cảnh tương tự như anh bạn tôi.

Theo tôi, trước hết, chị hãy khuyên bảo đứa con của mình để cho cháu tránh xa người con gái trơ trẽn ấy. Chị hãy để cho cháu tưởng tượng cảnh đứa bé trong bụng cô gái ấy là con của bố cháu, cháu sẽ làm thế nào để đối mặt với nó? Gọi nó là con hay bằng em? Chắc chắn, con chị sẽ có cách giải quyết sáng suốt nếu cháu là người biết sau nghĩ. Còn nếu thực sự cháu bị mờ mắt bởi tình yêu mù quáng, chị nên có hành động quyết liệt hơn bởi lúc đó chỉ khuyên bảo thôi chưa đủ. Chị hãy tranh thủ sự ủng hộ của họ hàng và bạn bè cháu. Nhờ họ khuyên bảo, phân tích điều hay lẽ thiệt cho cháu. Sự tác động của bạn bè, đặc biệt là những người bạn thân sẽ đem lại hiệu quả như chị mong muốn đấy. Tôi nghĩ rằng, một người được học hành như cháu và bằng tình thương, sự quan tâm của chị, rồi cháu sẽ hiểu ra và rời xa cô gái kia.

Còn đối với chồng của chị, có lẽ nếu chị không kiên quyết thì đến lúc nào đó, có thể anh ấy không còn là chồng của chị nữa đâu. Những lá thư mềm mỏng của chị dường như không tác động đến anh ta. Nó chứng tỏ anh ta là người không biết nhiều đến đạo lí ở đời. Nó cũng cho thấy, những lời nói nhẹ nhàng, phân tích phải trái sẽ không làm thay đổi con người ấy. Chị có thể đặt vấn đề li dị để anh ta suy nghĩ.  Chị hãy đặt anh ấy vào tình huống phải lựa chọn giữa gia đình và cô gái ấy.  Là một người đàn ông, tôi biết, đàn ông chúng tôi chỉ ham chơi thôi, khi phải lựa chọn giữa gia đình và cô gái đó, chắc chắn anh ấy sẽ phải suy nghĩ . Phân tích để anh ấy hiểu hậu quả việc làm của anh ấy đối với con cái, gia đình và những người xung quanh. Chị cũng nên nhờ bà con họ hàng cùng giúp chị khuyên bảo anh ấy. Nếu anh ta vẫn không từ bỏ cô gái thì chị đừng luyến tiếc người chồng như thế nữa.

Tôi tin, với tấm lòng bao dung, sự cương quyết, chị sẽ kéo mình ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu đó.  

Các cụ có câu "xấu chàng hổ ai" nhưng nếu cứ sợ như vậy trong trường hợp của chị chỉ đem đến bi kịch mà thôi.

Chúc chị sớm tìm ra cách giải quyết toàn vẹn!

Chia sẻ