BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Vợ cầm lương của chồng rồi lập... "quỹ đen" cho mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- “Vợ chồng còn chẳng thật lòng, huống hồ kẻ Bắc người Đông tin gì?”. Câu nói này của các cụ làm tôi giật mình.

Nhân chuyện:“Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?”, tôi xin gửi tới diễn đàn bài viết của tôi, nhờ mọi người phân tích hộ câu chuyện tôi gặp phải.

Tôi thấy trong rất nhiều bài viết ở chủ đề này, phần lớn chị em đều cho là vợ chồng, việc chồng đưa lương cho vợ là lẽ đương nhiên. Nếu không đưa lương cho vợ thì người đàn ông đó cần xem xét lại mình đã có trách nhiệm với gia đình, vợ con hay chưa?

Đặc biệt có những bài viết như: “Không phải người vợ nào cũng "lột sạch" lương của chồng”, “Gửi lương cho người vợ biết quán xuyến, đàn ông chỉ có lợi”,  “Phụ nữ thông minh là người biết để chồng “sang vì vợ”” nói rất rõ ưu điểm của người vợ đối với việc quản lý lương của chồng.
 
Các chị đã đưa ra rất nhiều thứ để đàn ông thấy hoàn toàn tin tưởng khi trao “hầu bao” của mình cho vợ. Thậm chí các chị cảm thấy bất bình khi có người nhận xét: “Nhiều phụ nữ có tính "tham" đối với lương của chồng” và viết bài phản đối khá thấu tình đạt lý.

Cũng có rất nhiều đàn ông tán thành việc đưa lương cho vợ. Điển hình là: “Tôi chẳng bao giờ than phiền về chuyện "xì" lương cho vợ”, “Lập "quỹ đen" mới chính là... dại!”. Điều đó cho thấy phần nào những ông chồng cũng nhìn nhận thấy hiệu quả từ việc vợ quản lý kinh tế, chi tiêu trong gia đình.

Tôi cũng ý thức được việc để vợ cầm lương của mình. Một tháng tôi đi làm được bao nhiêu lương đều giao cho vợ hết. Tôi còn làm ở ngoài và kiếm được những khoản thu nhập thêm. Phải nói, tôi hào phóng trong việc tiêu tiền, đặc biệt với vợ, con, gia đình nội, ngoại nhưng cũng không phải là một kẻ lãng phí đến mức vợ phải lo lắng. Tiền làm thêm, ngoài các chi phí cần thiết, hàng tháng tôi vẫn đưa thêm cho vợ tiêu pha và tiết kiệm bởi tôi biết đồng lương của vợ tôi không nhiều. Cách chi tiêu của vợ tôi cũng không đến mức “vung tay quá trán”.

Sẽ không có gì khiến tôi buồn nếu như không xảy ra chuyện bố tôi cho hai vợ chồng mảnh đất riêng và chúng tôi tự túc lo tiền làm nhà. Hai vợ chông rất vui vẻ và dự trù kinh phí làm nhà. Chúng tôi áng chừng được số tiền sẽ chi ra và theo như vợ tôi nói khoản bấy lâu nay cô ấy tích kiệm được cũng như số tiến tôi kiếm được cộng vào sẽ đủ chi phí xây nhà. Tới công đoạn hoàn thành thì bắt đầu phát sinh thêm nhiều khoản mà chúng tôi không lường hết. Hỏi vợ, vợ bảo trong nhà giờ hết rồi, phải đi vay, anh ạ.
 
Đâm lao phải theo lao, tôi đã đi vay một vài người họ hàng với số tiền mấy trăm triệu để hoàn thiện nốt. Sau khi hoàn thành ngôi nhà, tôi lại lao vào kiếm tiền để trả nợ. Một tháng sau đó, trong lúc tìm lục đống đồ cũ trong kho, tôi phát hiện ra một quyển sổ tiết kiệm mang tên vợ tôi để trong chiếc phích vạn năng đựng đá từ thời xa xưa, bao lâu không được sờ đến. Chiếc phích cũ nhưng quyển sổ thì mới. Mở quyển sổ đó ra là cả một số tiền gần nửa tỉ với kỳ hạn khá dài, chữ ký của vợ tôi rõ mồn một ở dưới và đã gửi được hơn một năm.

Thật sự tôi rất mừng khi thấy vợ có khoản tiền như vậy nhưng tôi nghĩ với đồng lương của cô ấy thì làm gì để ra được như thế, cân đối với những gì từng tháng tôi đưa cho vợ, rõ ràng khoản tiết kiệm ấy phần lớn từ tiền của tôi.

Vậy tại sao, lúc xây nhà thiếu, vợ tôi không chịu bỏ ra, cũng không đề cập đến nếu như chưa đến kỳ rút, để tôi phải cày trả nợ một cách vất vả như vậy.

“Vợ chồng còn chẳng thật lòng, huống hồ kẻ Bắc người Đông tin gì?”. Câu nói này của các cụ làm tôi giật mình. Vợ tôi lập quỹ đen cho riêng cô ấy, để làm gì, phòng thân hay đem cho họ hàng?

Tôi vẫn để quyển sổ đúng chỗ của nó và chưa hề hé lộ với vợ. Lòng tôi đang phân vân?

 

Chia sẻ