BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Việc chồng nộp lương cho vợ là điều quá hiển nhiên

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không lột lương chồng giữ làm của riêng, không phải để hạn chế anh lo cho đằng nội, cũng không phải để tiêu xài cho chính mình.

Tôi thấy ở đây, mọi người nói nhiều rằng không thích phải nộp lương cho vợ, vợ nào mà đòi lương chồng là không khôn ngoan, quá tham lam. Những điều ấy đều đúng cả, tôi hiểu chứ. Nhưng ai nói tôi tham, tôi dại, tôi quá đáng, tôi chịu hết. Chỉ có điều, lương của chồng – không thể không “lột, mà “lột” càng triệt để càng tốt.

Nói thật là lương tôi cũng không được cao cho lắm. Chỉ hơn 5 triệu, thế mà hàng tháng phải chi trả bao nhiêu khoản phí. Hàng tháng phụ thêm bố mẹ chồng 2 triệu nuôi em. Chồng tôi là lớn, dưới anh còn 2 em vẫn đang tuổi học, bố mẹ tôi đẻ khoảng cách thưa. Anh hơn em thứ hai những hơn 1 giáp. Còn các khoản chi khác cho ăn uống, sinh hoạt, tôi không cần kể, những ai đã có gia đình riêng chắc đầu hiểu cả. 

Rồi lại còn ăn học cho hai đứa nhỏ. Một đứa lên lớp 6, một đứa vào lớp 1. Khoản gì cũng tốn kém, từ quần áo, sách vở, học phí, rồi lại còn sữa nữa. Nuôi trẻ con bây giờ còn tốn hơn nuôi sinh viên đại học thì phải. Tôi muốn đầu tư cho con từ đầu, học trường tốt, đi học tiếng Anh ở những trung tâm có tiếng. Khoản ăn uống thì càng phải chi, trẻ con chỉ có những giai đoạn phát triển nhất định, nếu không đầu tư, sau này có muốn cũng không làm lại được nữa. 

Số tiền chi cho hai con tôi không nhỏ. Học phí trường tư rất tốn kém, học tiếng Anh còn tốn hơn. Tôi có thể ăn ít, mặc cũ, nhưng con tôi cần những điều kiện phát triển tốt nhất có thể. Mà như nói ở trên, lương tôi mỗi tháng còn được hơn 3 triệu, tiền ăn uống tiết kiệm cho 4 người cũng mất 2 triệu rồi (tiền sữa của con, tôi tính riêng). Số còn lại, tôi chỉ đủ đóng các phí sinh hoạt khác. Nếu không có lương chồng, bao nhiêu khoản chi cho con, các khoản cưới xin xã hội, tôi biết trông cậy vào đâu? 

Tôi không thể chờ chồng tự nguyện. Đàn ông vốn không phải nhiều người có sẵn đức tính này. Bảo anh đưa, không quản, thế nào anh ấy cũng chỉ đưa ít ít. Đưa ít thì làm sao mà đủ chi tiêu. Con đâu phải con của riêng tôi, anh cũng “có phần” đó chứ. Không sinh con thì thôi, sinh ra nó thì phải có trách nhiệm với nó, nuôi cho nó được đàng hoàng tử tế, không thể bỏ bê được. Tôi không lột lương chồng giữ làm của riêng, không phải để hạn chế anh lo cho đằng nội, cũng không phải để tiêu xài cho chính mình. Tôi lấy lương anh lo cho các con anh, nên tôi chẳng có gì phải áy náy cả. 

Còn đàn ông các anh, cũng đừng nên vô tâm quá, đừng chỉ nhìn vào bề ngoài mà trách vợ tham, vợ quá đáng khi lấy lương của mình, khi làm mà không được hưởng. Các anh thử để tâm một chút, xem hàng tháng phải chi tiêu bao nhiêu khoản, xem tiền học phí của con mình là bao nhiêu, sữa tháng này tăng bao nhiêu % và một đứa thì uống hết bao nhiêu tiền sữa một tháng? Hãy quan tâm đến gia đình mình một chút các anh ạ!

Chia sẻ