BÀI GỐC Tôi xông vào giật tấm chăn trên giường và không khỏi choáng váng...

Tôi xông vào giật tấm chăn trên giường và không khỏi choáng váng...

Vừa thấy hai người chúng tôi, anh ú ớ trợn trừng mắt kinh ngạc. Tôi bỏ mặc chị dâu ngoài cửa, xông vào giật tấm chăn trên giường để lộ một người phụ nữ trẻ không hề mặc gì.

12 Chia sẻ

Vì người yêu cũ, anh trai tôi phạm phải sai lầm tày trời

Trang,
Chia sẻ

Tôi không ngờ anh trai mình vốn là người chững chạc, được nhiều người tôn trọng nể phục, vậy sao anh lại sai lầm trầm trọng thế này.

Tôi là con gái trong một gia đình chỉ có hai anh em, anh trai tôi năm nay 32 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Cách đây mấy năm, anh trai tôi yêu H sâu đậm. H vốn là một cô bạn thân của tôi. Tình yêu của anh cũng được H đáp lại. Yêu nhau hơn hai năm, tôi cứ đinh ninh rồi đây H sẽ là chị dâu của mình. Nào ngờ cuộc đời nhiều lắm những đổi thay, H đột ngột chia tay anh tôi, đi lấy chồng.

Gia đình chồng tương lai của H giàu có. Chồng của H cũng là người có địa vị xã hội, xét về điều kiện thì hơn hẳn anh trai tôi. Vốn là bạn bè thân, tôi giận và ghét H rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì H nói với tôi khi đến đưa thiệp cưới: "Mày phải hiểu, con gái thì nên lựa chọn nơi phù hợp để sung sướng tấm thân". Lúc ấy, tôi mắng H là người ham vật chất, H lặng lẽ bỏ về.

Tình yêu tan vỡ, anh trai tôi suy sụp, mất thăng bằng trong cuộc sống. Vì muốn quên H nên anh xin công ty chuyển công tác đến chi nhánh ngoại tỉnh. Gia đình tôi năn nỉ, động viên, an ủi nhưng anh vẫn đi. Sau một thời gian rất dài, theo tôi cảm nhận anh đã quên được người xưa. 

Anh tập trung vào công việc và đạt được vị trí nhất định trong công ty. Chỉ có điều từ ngày xa H đến giờ anh vẫn độc thân. Mỗi lần về thăm nhà, bố mẹ thúc giục việc lấy vợ, anh chỉ trầm ngâm im lặng. Tôi nói tưng tửng: "Hay còn nhớ người yêu cũ". Anh nói quyết liệt: "Anh hận cô ta tới chết". Nghe vậy cả nhà để anh tự do quyết định hôn nhân cho mình.

người yêu cũ

Tôi cứ đinh ninh rồi đây H sẽ là chị dâu của mình. Nào ngờ cuộc đời nhiều lắm những đổi thay. (Ảnh minh họa)

Vậy mà cách đây vài ngày, anh gọi điện cho tôi. Anh nói có chuyện muốn nói cho tôi biết, nhưng phải giữ bí mật cho anh. Anh kể qua điện thoại là mấy ngày nay H đang ở chỗ anh. H đến và khóc lóc với anh rất nhiều, H nói chồng đối xử với mình tệ bạc, chồng liên tục vắng nhà nhiều ngày để H một mình. Anh còn nói thêm là anh không thể bỏ rơi được H trong lúc này. 

Tôi hét trong điện thoại, tôi nói anh nên suy nghĩ cho cẩn thận, H là người đã có chồng có con. Vậy mà anh như người không có lý trí. Anh nói mình cũng lo lắng nhưng giờ H cô đơn và tội lắm, nếu H không đến với anh thì cũng đến với người khác thôi. Anh cũng là người chứ đâu phải gỗ đá.

Tôi hoang mang và cảm giác giận anh rất nhiều. Nhưng tôi càng giận hơn nữa khi nghe anh nói thêm: "H nói với anh là H sẽ li dị với chồng, H và anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới". Tôi không thể hình dung cô bạn ngày nào của mình lại trơ trẽn đến vậy. Nói xong anh dặn đi dặn lại hãy giữ bí mật giúp anh đừng cho bố mẹ biết kẻo bố mẹ thất vọng.

người yêu cũ

Tôi không ngờ anh trai mình vốn là người chững chạc, lại sai lầm trầm trọng thế này. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày nay tôi bối rối vô cùng, lòng cứ thấp thỏm không yên. Hai người đó vì sao lại vướng vào vòng đam mê đầy tội lỗi như vậy. Tôi không ngờ anh trai mình vốn là người chững chạc, làm việc gì cũng suy nghĩ thật kĩ, hợp tình hợp lí, được nhiều người tôn trọng nể phục, vậy sao anh lại sai lầm trầm trọng thế này. Anh không nhớ người yêu cũ đã từng hám lợi muốn bản thân sung sướng mà rời bỏ anh sao?

Còn H không biết giữ sĩ diện cho mình, H không sợ bị chồng mình phát hiện? Lẽ nào, H không cảm thấy có lỗi khi đứng trước mặt con mình? Lí do gì cô ấy lại bỏ chồng bỏ con và đến sống cùng người yêu cũ? Phải chăng vì giờ đây anh tôi đã có chút thành công. Hay cô ấy đang thiếu vắng tình cảm khi chồng đi xa. Tôi cảm thấy ghét H kinh khủng. 

Tôi bối rối không yên, tôi phải làm sao để khuyên cho anh mình  hiểu và nghe theo. Tôi nên làm gì để H nhận ra sai lầm của mình để không tự phá hủy hạnh phúc gia đình, phá hủy lòng tự trọng của người phụ nữ. Và điều tôi lo sợ nhất là khi sự thật phơi bày anh tôi sẽ mất tất cả. Tôi sợ anh ấy một lần nữa phải chịu tổn thương sâu hơn. Tôi phải làm gì bây giờ, mọi người cho tôi vài lời khuyên.

Chia sẻ