BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Về con riêng của chồng, hãy học ca sỹ Mỹ Linh bạn nhé

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cũng đừng lo về vợ cả anh ấy trở về. Cô ta bỏ đi dù được nhà chồng yêu quý chứng tỏ cô ta cũng chẳng ra gì...

C_V thân mến!

“Tôi yêu người đàn ông có con riêng” hiện nay không phải một vấn đề quá lớn bạn ạ. Mỗi con người một số phận, một hạnh phúc riêng. Hạnh phúc đặt tình yêu lên hàng đầu, nếu như bạn và người ấy có tình yêu thật sự. Hai bạn sẽ vượt qua để đến được với nhau.

Mình có hai người hàng xóm, một người cũ và một người mới chuyển về. Người cũ thì đã già. Bác ấy có một vợ cả và một đàn con nhưng vẫn lấy thêm một cô vợ hai. Điều ngạc nhiên là cô kia gái tân (bố mẹ mình bảo thế) lại xinh đẹp, sắc sảo hơn hẳn bà cả. Với người như thế lấy đâu chả được chồng, sao phải lấy ông có vợ và cả đàn con. Không thể phủ nhận người đàn ông kia “tán tỉnh” giỏi nhưng phải thấy một phần duyên phận và tình cảm của cô ấy dành cho người đàn ông kia rất nhiều.
 
Chính cô ấy đã dìu dắt đàn con của bác kia thành đạt vì bà cả khá “đần”. Điều đó chứng tỏ, chỉ cần có tình yêu, người đàn bà có thể giải quyết được các khó khăn liên quan đến người đàn ông mình thích, cho dù anh ta có con riêng chăng nữa.

 
Người hàng xóm thứ hai của mình là một anh sinh năm 71, đã có vợ và con gái 10 tuổi. Nhưng vì sống với nhau không hợp nên anh đã li dị. Đáng nhẽ con gái sống với mẹ nhưng anh xin tòa được nuôi vì anh đảm bảo kinh tế tốt hơn. Rồi anh lấy một cô vợ hai, chỉ hơn con gái anh có 13 tuổi.
 
Cô này còn trẻ nhưng đã chăm con anh rất khéo, gọi mẹ xưng con rất tình cảm và vừa rồi khi cô này sinh đứa con trai đầu lòng nhưng tình cảm của cô ấy và đứa bé con riêng vẫn y nguyên, còn có phần tình cảm hơn nữa chứ không có chuyện phân biệt con anh, con chúng ta.

Bạn V thấy đó, một người đàn ông hơn bạn 15 tuổi không thành vấn đề, có con riêng cũng vậy. Đó chỉ là những cái râu ria của hạnh phúc. Nếu có tình yêu thật sự, bạn có thể lờ đi những cái khuyết đó. Hãy để ý những ưu điểm của anh ấy bạn cảm thấy. Đấy mới là thứ quan trọng.

Anh ấy già hơn bạn nhưng bạn lại thấy không già, anh ấy từng có vợ con mà vẫn thu hút khiến bạn muốn lại gần. Cái gì đứng đằng sau sức hút nam châm ấy. Đó có thể là sự chín chắn, ổn định về kinh tế, chút duyên thầm…v.v mà người đàn ông ấy gợi nên cảm xúc trong bạn.

Đừng nghĩ tại sao anh ấy hai năm nữa mới ngỏ lời cưới bạn. Nếu thắc mắc như vậy V sẽ chỉ nhìn ra cái xấu của người ta. Hai năm nữa bạn học xong cũng khá hợp lý để tổ chức một đám cưới thoải mái hơn lúc đi học chứ. Dù con gái anh ta có đi du học hay không thì bạn cũng đừng nghĩ cách đối phó với nó. Xác định sẽ dành tình yêu thương để kéo nó về phía mình, bạn sẽ có rất nhiều lợi thế. Sao lại phải nghĩ nó không có mẹ, bạn sẽ làm mẹ nó chứ sao nữa. Bạn thử nhìn gương ca sỹ Mỹ Linh mà xem. Ai cũng phục cách chị ấy về sự thân thiện, yêu thương con của chồng như con đẻ. Tôi phục chị ấy ở điểm đó nhiều nhất.

Cũng đừng lo về vợ cả anh ấy trở về. Cô ta bỏ đi dù được nhà chồng yêu quý chứng tỏ cô ta cũng chẳng ra gì, nếu quay trở lại thì anh ta cũng không thể chấp nhận một người vợ như thế. Mặt khác, khi bạn kết hôn, bạn phải yêu cầu anh ấy làm đơn ly dị hẳn cô kia (nếu chưa ly dị) rồi sau đó mới đăng ký kết hôn với mình. Về mặt luật pháp, lúc đó bạn đã được thừa nhận rồi, ai dám giành hạnh phúc của bạn nữa.

Tôi theo trường phái có tình yêu là có hạnh phúc nên tôi khuyên bạn V hãy xác định cảm xúc của mình một cách chính xác để ra quyết định hợp lý. Tôi ủng hộ bạn đến với anh ta nếu như bạn tìm thấy một điểm tựa vững chắc về tinh thần ở người đàn ông ấy.  

Chia sẻ