BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Vấn đề nằm ở chồng bạn chứ không phải "kẻ thứ ba", Huyền Anh ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thấy bạn không nên gặp gặp cô gái kia, vì nhiều trường hợp tôi biết, "kẻ thứ ba" hoàn toàn... không biết điều, nên gặp họ bạn chỉ bị tổn thương thêm mà thôi.

Gửi bạn Huyền Anh, tác giả bài tâm sự "Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?"

Thế là lại có thêm 1 "nạn nhân" của tình trạng ngoại tình. Thật đáng lo ngại về tình trạng hôn nhân hiện nay. Riêng với trường hợp của bạn, tôi có vài ý kiến như sau:

Tôi thấy rằng bạn chưa cần phải "động tay động chân" với người thứ ba làm gì bạn ạ, vì nguyên nhân chủ yếu là do chồng của bạn. Tôi thấy bạn nên giải quyết với chồng bạn trước đã.

Trước mắt, bạn cần tìm đủ chứng cứ để chứng minh chồng bạn đang ngoại tình. Bạn có thể nhờ đến thám tử hoặc người quen mà chồng bạn không biết. Khi đã đủ chứng cứ rồi, chồng bạn sẽ không thể "mạnh mồm" chối cãi với bạn được nữa.

Tiếp theo, hãy mềm mỏng nhưng cứng rắn với chồng bạn. Hãy khẳng định rằng bạn sẵn lòng tha thứ nếu chồng thật sự hối lỗi (vì tôi thấy bạn vẫn còn yêu chồng và không muốn ly hôn), đồng thời cương quyết với việc giữa chồng bạn và cô gái kia.

Nếu đó chỉ là 1 cơn say nắng, chồng bạn sẽ quay về với bạn. Đừng đến công ty làm ầm ĩ lên vì đàn ông vốn coi trọng danh dự, điều đó sẽ khiến bạn rơi vào bất lợi hơn. Nhưng nếu anh ta có tái phạm, hoặc đó đã là bản chất của anh ta, thì đừng tiếc nuối mà níu kéo khi hai bạn chưa có ràng buộc về con cái. Hơn nữa dù bạn không muốn hai người họ đến với nhau nhưng mà anh ta muốn thì mọi cố gắng của bạn đều là vô ích thôi. Đến mức này, chí ít bạn có thể "trả đũa" theo cách bạn muốn (chứ tha bổng cho họ đến với nhau thì thật lòng là tội cho bản thân mình quá đúng không?)

Còn về cô gái kia, tôi thấy bạn không nên gặp, vì cũng như rất nhiều trường hợp tôi đã chứng kiến, đã nghe, đã đọc, có rất nhiều "kẻ thứ ba" hoàn toàn... không biết điều, nên gặp họ bạn chỉ bị tổn thương thêm mà thôi.

Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề của mình

Chia sẻ