Vài lời ngỏ của kẻ rong chơi
(aFamily)- Tôi muốn chờ Phạm Hoàng Mạnh Hà sơ hở, tôi tin rằng “ngọc còn có vết”.
Vài lời ngỏ của kẻ rong chơi
Tôi là người thường xuyên theo dõi diễn đàn này, thỉnh thoảng có chêm một vài câu châm chọc, lúc thì tên này, lúc thì tên khác, âu đó cũng là điều mong được diễn đàn châm chước, và vài lời của tôi dưới đây cũng xin được sử dụng một cái tên khác.
Trong số hơn 200 ý kiến chia sẻ, tôi chỉ thấy có một vài bài có thể đọc được vì có chất lượng và tính hữu dụng thực sự. Đó là những bài như “QHTDTHN đàn ông vừa được ăn vừa được mắng”; “Đừng phân loại phụ nữ bằng trinh tiết”; “Tôi coi khinh những cô gái dễ dãi” và đặc biệt là tác giả Phạm Hoàng Mạnh Hà. Những comment có chất lượng thì có thể kể đến HTP, Nhancan, Trần Phương Linh…
Tôi thấy Path Finder viết bài “Những bài văn trau chuốt, tài tình hay là lời rỉa rói ranh mãnh?”, tôi không bình luận đánh giá gì nhưng tôi nghĩ rằng với cách hành văn và khai thác vấn đề như thế, gần như chắc chắn Path sẽ có thêm kì 2, kì 3, thậm chí nhiều kì hơn nữa.

Nhưng nhìn lại lần phản hồi thứ nhất của anh ấy với Jnguyen, Thu Thủy và Trần Phương Linh - ba tác giả với ba cách viết nhưng thấy Phạm Hoàng Mạnh Hà vẫn không hề nao núng, thậm chí còn tỏ ra trội hơn hẳn. Thêm bài viết “Đừng đốt đền để trở nên nổi tiếng” thì tôi thấy rằng vẫn chưa nên lên tiếng. Khách mạnh cũng không lấn được chủ, nói gì đến việc chủ đang mạnh thì khách càng chưa nên nhập gia.
Tôi muốn chờ Phạm Hoàng Mạnh Hà sơ hở, tôi tin rằng “ngọc còn có vết”. Đành rằng anh Hà rất có sự trải nghiệm cuộc sống, có tri thức, có sự sắc bén, vốn sống phong phú và tư duy rất cao… nhưng không vì thế mà bài viết nào của anh cũng xuất sắc và có sức thuyết phục cả. Nhất định sẽ có lúc anh sơ hở!
Tôi sẽ chờ đến lúc ấy, hy vọng anh Phạm Hoàng Mạnh Hà vẫn còn hứng thú với chủ đề này.
Gửi tới anh Hà lời chúc sức khỏe, cám ơn diễn đàn đã lắng nghe!
Khách Afamily
