BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Vài lời khuyên cho trường hợp vô sinh của chồng bạn Mai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Số lần sinh hoạt nhiều cũng làm giảm chất lượng tinh trùng, vậy nên cần nhịn để “dồn đánh một lần quyết định”.

Gửi bạn Thanh Mai và tâm sự “Tôi thèm có con nhưng chồng lại bị... vô sinh”

Lời đầu tiên tôi xin thật lòng chia sẻ với bạn. Tôi cũng là một người phụ nữ, cũng có khát khao và bản năng làm mẹ, nên tôi hiểu tâm trạng và nỗi lòng của chị. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, con cái đối với người này là đơn giản, nhưng đối với người khác lại có thể là rất khó khăn. Bản thân ta nếu chẳng may không được thuận lợi thì cũng đành tự động viên bản thân mình cố gắng chị à. Rồi ông trời sẽ không phụ người có lòng đâu. 

Anh xã bạn bị tinh trùng yếu, cái này theo tôi thì chưa gọi là vô sinh, chỉ là khó khăn, hiếm muộn mà thôi, còn cơ hội có con ruột cho hai người là rất lớn. Sợ nhất là những trường hợp không có tinh trùng, thậm chí làm tiểu phẫu lấy tinh trùng từ tinh hoàn cũng không có. Tuy khả năng và cơ hội có con cao, nhưng cũng như bất kỳ một loại bệnh tật nào khác, hiếm muộn cũng cần được chữa trị kịp thời, càng sớm thì khả năng có con càng cao. Để lâu bệnh gì cũng dễ gây nặng hơn. 

Bạn Mai nên khuyên anh xã đi khám sớm và tuân thủ điều trị của bác sĩ. Cố gắng động viên và khéo léo, đừng hấp tấp, vội vã quá kẻo anh xã tủi thân. Đàn ông hay đàn bà, khi biết lý do hiếm muộn là do mình thì cũng đều buồn và mặc cảm, nhưng đàn ông thì họ sĩ diện hơn, họ dễ tung hê và bất cần tất cả hơn. Đó là lý do cần phải khéo léo. Khéo như thế nào thì tôi khó nói cụ thể, bởi với mỗi người lại ưa một cách nói năng khác nhau. Bạn Mai chắc hiểu chồng mình mà, đúng không? 

Việc khám chữa bệnh này, nếu Mai ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi nghe nói bệnh viện Bình Dân là một địa chỉ uy tín và có tiếng trong việc này. Ở đó, các bác sĩ giàu kinh nghiệm, họ đã thành công trong rất nhiều ca khó. Một người thân trong gia đình tôi cũng đã sinh được con sau 1 năm điều trị liên tục ở viện này, mà ban đầu xét nghiệm tinh dịch đồ của anh ấy là hoàn toàn không có tinh trùng, họ phải làm phẫu thuật và áp dụng nhiều biện pháp khác, cuối cùng cũng thành công. Cả nhà mừng lắm. 

Còn nếu bạn ở Hà Nội thì khoa Nam học của bệnh viện Việt Đức cũng là một địa chỉ có tiếng đó. Tôi cũng nghe nói nhiều người đã chữa bệnh thành công tại đây. Người nhà tôi thì không phải nhưng người nhà một đồng nghiệp thì đã từng chữa bệnh ở đây và thành công. Các bác sĩ cũng rất nhẹ nhàng, tâm lý, luôn động viên giúp họ không cảm thấy mặc cảm và ức chế. Tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình chữa bệnh đó. 

Chữa hiếm muộn thế này, quan điểm của tôi là chữa bệnh thì vái tứ phương, không nhất thiết phải là đông y hay tây y mà nên kết hợp cả hai để có hiệu quả tốt nhất. Theo tôi thì nên dùng thuốc Tây, nhưng việc ăn uống, tẩm bổ thì theo kinh nghiệm dân gian. Ví dụ như việc ăn 2 lòng đỏ trứng gà đánh kem liên tục trong vòng khoảng 2, 3 tháng vào khoảng 9h tối cũng có hiệu quả rất tốt. 

Tuy nhiên, không nên nóng vội, “thử” liên tục. Vì nếu số lần sinh hoạt nhiều cũng làm giảm chất lượng tinh trùng, vậy nên cần nhịn để “dồn đánh một lần quyết định”. Kiên trì điều trị khoảng 1, 2 tháng rồi hẵng quan hệ và giảm bớt tần suất sẽ giúp chất lượng tinh trùng được cải thiện đáng kể. Đây là điều cả hai vợ chồng cần phải lưu ý nhé. 

Không biết mấy lời khuyên này có hữu ích cho bạn Mai không? Vì tôi nghĩ chắc bạn cũng tìm hiểu khá nhiều rồi, nhưng nếu có thể giúp ích gì thì tôi sẽ rất vui. Mong hai vợ chồng bạn sớm có em bé nhé!

Chia sẻ