Ủng hộ hay không ủng hộ QHTD trước hôn nhân đều sai trái
(aFamily)- Những người có suy nghĩ giữ gìn chỉ phù hợp với những người có suy nghĩ giữ gìn. Những người có suy nghĩ thoáng nên chọn những người có suy nghĩ thoáng.
Tôi không chê trách những người con gái không biết giữ mình. Tôi chỉ chê trách các cô gái lúc đầu có suy nghĩ giữ gìn, nhưng họ đã từ bỏ khi đam mê thể xác hoặc mặc cảm sợ mất người yêu thắng thế.
Tôi không chê trách những anh chàng quan niệm "yêu là phải trao hết". Tôi chỉ chê trách những anh đã ép buộc bạn gái mình trao thân hoặc cố ý quan hệ chỉ để thỏa mãn xác thân, bỏ qua đau khổ tương lai mà nàng phải chịu nhưng rồi sau này họ lại đòi hỏi phải lấy được gái trinh.
Điều quan trọng là mình suy nghĩ thế nào thì phải sống thực sự theo thế ấy. Người ta chê bai lối sống của anh thế nào nhưng anh trung thành với lối sống ấy thì anh sẽ cảm thấy vui, không có lỗi với bản thân mình. Tất nhiên, để chọn được lối sống đúng cần trải qua thử thách và đôi khi ta sẽ không còn cơ hội chọn nó nữa. Ví như bạn muốn có cuộc sống tay chân lành lặn nhưng trước đó lại đi đua xe...v..v.Nếu có người nào đó quan niệm nên lấy bạn gái còn trong trắng nhưng rùi lại biết được sự thật phũ phàng, tôi khuyên bạn nên tiếp tục trung thành với tư tưởng của mình. Bạn miễn cưỡng chấp nhận sẽ làm khổ bạn và cả người ấy sau này. Ai nói bạn ích kỷ thì mặc kệ. Nhưng mọi người sẽ khen ngợi anh có chủ kiến của mình. Tất nhiên bạn cũng phải giữ mình.
Các bạn nào chê trách người khác cổ hủ hay sống buông thả bậy bạ cũng không nên chê trách nữa. Bởi ai cũng có suy nghĩ của mình, người đó đang làm theo những gì mình theo đuổi, thỏa mãn con đường của mình, không xâm phạm lợi ích của ai, đó là điều đáng quí.
Mình sống không có gì sai trong suy nghĩ thì nhất thiết sẽ không có nói dối hay giấu diếm, nếu ngược lại là bạn đã tự bắn vào giò mình đấy. Mình đã sai thì không bắt tội người khác được nữa đâu.
Tôi là sinh viên kỹ thuật nên lời lẽ có vẻ khô cứng nhưng tôi mong các bạn sẽ thấy được điều gì đó hay và đúng đắn ở bài viết này
Chúc các bạn sống được như mình mong muốn. Đó cũng là một cách khẳng địng giá trị con người mình
