BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tương tư và mất ngủ vì một cái nick

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nhưng mình xin khẳng định lại làm quen qua mạng không có gì là xấu, là sai trái cả.

Tình yêu trên mạng là hoàn toàn có thể chứ bạn, xét theo nhiều yếu tố và góc cạnh:

Thông thường thì ít có ai lên những trang web kết bạn chỉ để chơi đùa cả, ai lên cũng có một mục đích gì đó, mà nói thẳng ra là cần tình thương. Họ mỗi ngày lên mạng tìm kiếm, tuy mạng là ảo là mông lung, nhưng chúng ta cũng đặt cả một tâm hồn của mình vào đó. Vẫn phải cư xử cho phải phép và lịch sự. Chứ không thể kiểu xất xược hàng chợ được.

Ai cũng có quyền tìm cho mình một hạnh phúc, ai cũng có quyền mơ tưởng,cả đàn ông và đàn bà có rất nhiều lý do để họ lên mạng tìm bạn.
 
Mình xin liệt kê những lý do sau đây: Ngoại hình không được bắt mắt cho lắm, buồn thất tình muốn tìm một người an ủi, có người thì chỉ đơn giản là cần một tình bạn, và có người vì bị gia đình thúc giục chuyện lập kết hôn nên lên mạng tìm một người vợ hoặc chồng, hoặc cô đơn lẻ loi muốn tìm người yêu, hoặc thất vọng về một người nào đó muốn tìm một người thay thế tạm thời trong thời gian cô đơn vắng xa người yêu. Nói chung là nhiều nhiều lắm, nói  không xuể được. Nhưng chung quy vẫn là cần một người bên cạnh.

Đây là những điểm yếu của việc làm quen qua mạng: 

Trong thế giới ảo ta cũng tìm được cho mình một người bạn tâm giao, có thể chia sẻ vui buồn, nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó cả.

Đôi khi online chat chit nói chuyện cũng vui nhưng mà nó cũng có cái khác biệt rất nhiều so với bạn ngoài đời, đôi khi ta cần nhìn thấy nét mặt của người đó xem người đó thể hiện ra sao, vui hay buồn mình đều không biết cho nên đôi khi đó cũng là một sự giả tạo, mà trên mạng mà, không phải là ai cũng nói dối, nhưng cái thật cũng có giới hạn chứ không ai đi phô trương cái xấu của mình cho bàn quang thiên hạ thấy, họ sẽ giấu diếm mà đôi khi ra ngoài đời thật mới nhận biết được.

Một yếu điểm của thế giới ảo là thời gian, một mối quan hệ bạn bè kéo dài trong thời gian khá ngắn ngủi, không ai có thể chat chit với một người từ năm này qua năm khác được.

Và dù chỉ là thế giới ảo, nhưng sự ra đi của một người bạn mới vừa quen biết trong thời gian ngắn đôi khi cũng gây ra sự hụt hẫng cho người ở lại.
Và trong thế giới ảo người ta cũng dễ dàng chỉ trích và chê bai nhau không thương tiếc một khi đã cảm thấy ghét nhau, có người ăn nói rất ư là lịch sự không chê vào đâu được nhưng cũng có người ăn nói thô tục và cộc cằn.

Nhiều người ăn nói xiên xỏ và tỏ thái độ nghi ngờ...

Nói cho cùng thì không thể phân tích lợi hại khi kết bạn qua mạng. Đó là một sự giao lưu kết nối tình bạn giữa hai tâm hồn chưa từng gặp gỡ và quen biết.

Đôi khi cảm thấy buồn nhưng có một người bạn luôn ở bên cạnh hỏi han chăm sóc và quan tâm thì còn gì bằng, bạn sẽ cảm thấy mến người đó. Và thế giới ảo làm cho người ta mơ mộng và khó cưỡng lại nó như là một cơn xoáy lốc mà mình đang ở ngay vùng trọng tâm của cơn lốc ấy.

Nó giúp cho con người ta hy vọng mà hy vọng thì sẽ có thất vọng. Xét cho cùng có thành công hay không thì phải xét đến hoàn cảnh, thời gian, và người trong cuộc nữa. Nó giống như là một trò chơi.Mà đã là trò chơi thì tất phải có game over. Cho nên đừng hy vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng! 
 
Hiếm ai đã từng lên net mà chưa một lần dính vào chuyện kết bạn trên mạng phải không nào?  Môi trường tìm bạn trên mạng rõ ràng là phong phú,dễ bộc lộ và làm quen với người khác giới hơn ở ngoài đường. Ở mạng đa số là người cùng cảnh ngộ, có thể chia sẻ nhiều hơn với nhau về tâm trạng hiện tại.

Người ta hay thêu dệt những điều về bản thân hoàn hảo hơn thì cũng có bởi vì không ai là đi hạ thấp giá trị bản thân mình bao giờ.

Theo mình nghĩ cụm từ tình yêu qua mạng là không đúng, chỉ có thể gọi đó là tình bạn qua mạng mà thôi, bởi vì không thể có chuyện chưa gặp đã yêu, cho nên không thể gọi tình yêu qua mạng là phiêu lưu hay mạo hiểm, vì đơn thuần chỉ là bạn, không hơn không kém.
 
Đáng tiếc là có nhiều người họ toàn tâm toàn ý vào mối quan hệ qua mạng, mà cũng không thể trách được bởi vì nếu không thông qua mạng thì họ biết đi đâu mà tìm bây giờ. Chẳng lẽ ngồi ở nhà há miệng mà chờ sung rụng hay sao. Nhiều người họ ngại không nhờ gia đình hay bạn bè để mai mối cho mình họ muốn tự tìm kiếm cho bản thân môt nửa còn lại, cũng có một số người họ không muốn đặt số phận của mình vào sự quyết định chọn lựa người khác. Vì thời buổi bây giờ thì đâu có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Trên đời không có cái gì là toàn diện cả, được cái này thì mất cái kia, phải biết chấp nhận, như câu nói đâm lao thì phải theo lao mà.

Nhưng mình xin khẳng định lại làm quen qua mạng không có gì là xấu, là sai trái cả, xin đừng tự mình đặt định kiến cay nghiệt chê bai người khác là người ta chẳng tốt lành gì cả. Trong thế giới mạng, đương nhiên là có kẻ xấu, người tố , nhưng không phải là ai cũng xấu, trước khi hoài nghi về điều gì, thì hãy nên nhớ mình cũng là một nhân tố trên thế giới này, nếu ai cũnng xấu như vậy thì thế giới ảo này đã không tồn tại từ lâu rồi.

Chung quy, trong thời gian tìm hiểu người khác qua mạng thì bạn cũng có đôi chút hiểu về hoàn cảnh và tính cách người đó, chỉ cần nhạy một chút thì có thể biết được, che đậy không phải là việc dễ làm, trong quá trình đó thế nào cũng để lộ điểm sơ hở, như qua câu nói hay cách hành văn.

Mình không ủng hộ cũng không phản đối chuyện kết bạn qua mạng, nhưng mình chỉ có một lời khuyên với các bạn, nếu tình cờ bạn gặp được một người bạn qua mạng mà bạn cảm thấy người ta tử tế thật lòng, thì hãy tiến thêm một bước nữa là gặp gỡ người ta, cho bản thân và người bạn đó một cơ hội, chứ đừng vì những nghi ngờ không đáng có,mà đánh mất đi một người bạn tốt. 

Chia sẻ