BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Tường thuật buổi offline thành công của độc giả aFamily

,
Chia sẻ

(aFamily)-Mọi người đến khá đông vui (32 người, tỉ lệ nam nữ khá bằng nhau, gần 1:1).

Mình là 1 member mà hôm qua đi tham gia buổi offline từ đầu đến cuối. Mình tóm tắt qua về buổi offline để ai không đi được thì còn biết nhé.

- 8h: Mọi người đến khá đông vui (32 người, tỉ lệ nam nữ khá bằng nhau, gần 1:1). Mỗi người lần lượt giới thiệu về bản thân.

- Sau đó 7 nam 7 nữ lên chơi trò tam sao thất bản. 2 đội "bách chiến" - "bách thắng" đều giống nhau về khoản chuyển lời bài hát rất nhanh, nhưng khi đến người cuối cùng thì... nội dung lời bài hát chỉ còn 1/3 nên  2 đội trưởng đều không biết là phải hát câu gì ^_^ . Tuy nhiên sau đó đã có 2 cặp lên song ca "cơn gió lạ" và 1 bài gì nữa rất hay và tình cảm.
Ảnh minh họa

- Trò chơi thứ 2 còn thú vị và hồi hộp hơn. Mọi người đứng thành vòng tròn, nhận xét xem người bên cạnh mình có cái gì làm mính thích nhất (vật cụ thể) và phải... kiss cái mình thích nhất đấy. Vì vẫn còn ngại nên tất cả đều chi "thơm gió đối phương" và chạy về chỗ. ^_^

- Sau đó là tiết mục hát, rất nhiều đôi lên "song kiếm hợp bích" rất ăn ý. Những bài hát sôi động, bốc thì tất cả member cũng đứng lên nhảy rất sung.

- 10h: Mọi người cho ý kiến về việc đặt tên nhóm, ai nằm trong ban tổ chức, có những hoạt động và mục tiêu gì... Hiện tại chị mèo tạm thời là người nhận mail của mọi người và có thể trong tương lai gần sẽ có 1 buổi gặp mặt nữa (ăn uống hay chơi bời gì đó) để mọi người quen nhau hơn và bàn bạc cụ thể hơn. :)

Mình nghĩ buổi off hôm wa khá thành công, mọi người đều cởi mở và tham gia nhiệt tình.Tất nhiên chưa thể perfect được nhưng quan trọng là mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Hy vọng các member tiếp tục đóng góp ý kiến.

Chia sẻ