BÀI GỐC Góc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily

Góc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily

Các độc giả của aFamily hãy coi bài viết này như một nơi để giao lưu, làm quen và thông báo các thông tin offline... Các bạn có thể gửi dưới dạng comment hoặc bài chia sẻ.

24 Chia sẻ

Từng "Alone" và giờ tôi đã hết cô đơn nhờ aFamily

,
Chia sẻ

Giờ mình đã tìm được người yêu và thành công đó chính là nhờ sự trợ giúp đắc lực của Afamily.vn đó, mọi người ạ.

Thân chào Ban biên tập Afamily và các bạn độc giả của mục tâm sự!

Đến hôm nay Alone mới ngồi viết được bài chia sẻ này gửi đến chuyên mục. Cũng một phần đọc được bài viết của Mr Hoàn HảoGóc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily” nên càng có động lực để viết hơn.

Nhớ tết dương lịch năm ngoái,Alone cùng với gia đình đi chơi phố Hoa cũng ở cái thời điểm rét đậm như năm nay. Giữa một rừng người đáng ra phải nóng, vậy mà Alone vẫn cảm thấy lạnh, lạnh lắm. Thấy mình lạc lõng giữa chỗ đông người, giữa nơi toàn đôi và cặp… Tất cả đã đượcAlone bày tỏ trong bài viết “Bao giờ mới hết cô đơn”, hẳn nhiều bạn độc giả đã đọc và cảm thông.

Sau bài viết đấy, có rất nhiều, nhiều lắm những bài chia sẻ cùng tâm trạng của Alone. Thực sự, chưa bao giờ Alone cảm thấy mình có nhiều bạn bè đến thế, toàn những người đồng cảm với mình. Những người bạn dễ mến, nhiệt tình, chưa từng gặp mặt vậy mà sẵn sàng dành thời gian chia sẻ cùng Alone. Bản thânAlone không nhớ hết tên các tác giả nhưng mỗi khi đọc bài viết của mọi người gửi vào chủ đề, Alone lại thấy mình không còn cô đơn, thấy ấm áp trong những ngày đông còn lại, thấy rộn rã trong mùa xuân, hào hứng, sôi nổi ở mùa hè và lắng đọng trong mùa thu.

Lại một mùa đông lạnh, noel vừa qua, xuân sắp về. Alone ngồi nhìn lại một năm qua và mỉm cười hạnh phúc. Alone đã không còn một mình, lẻ loi nữa rồi. Giờ đây, Alone đã có một người sẵn sàng nắm tay để đi đến mọi nơi. Alone thấy bờ vai của mình rộng hơn hẳn để người ấy có thể ngả đầu và nhiều nhiều cái nữa…nhưng vui nhất là có người bất ngờ phát hiện và thốt lên khi gặp Alone “Có bạn gái rồi hả” hay chúc mừng nhé “Mùa đông này không lạnh nữa rồi nhé”.

 Thành công của Alone chính là nhờ sự trợ giúp đắc lực của Afamily.vn đó, mọi người ạ. Alone đã may mắn khi chọn mục tâm sự của Afamily.vn làm nơi gửi gắm nỗi cô đơn và nỗi buồn tưởng như vô tận. Và chính Afamily.vn đã giúp Alone trút bỏ nỗi buồn đó. Không gì có thể tuyệt vời hơn điều này, các bạn ạ.

Alone giờ đây không cho mình để bút danh là Alone nữa nhưng khi viết bài viết này, mình vẫn giữ nguyên cái bút danh này để sống trong kỷ niệm và chia sẻ niềm vui với các bạn độc giả ở đây.

Năm mới đã sang, tết âm lịch sắp tới, Alone chúc tất cả mọi người sức khỏe và hạnh phúc bởi có hai cái đó, chúng ta sẽ tìm thấy mọi niềm vui trong cuộc sống. Hi vọng những người cô đơn sẽ sớm tìm được một nửa cho mình nhưAlone vậy.

Mọi người nhanh chóng kết nối đi nhé, để chúng ta có một cộng đồng Afamily.vn không hề cô đơn!

Chia sẻ