BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Tủi thân khi lấy chồng chiến sĩ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị cũng đã rất tủi thân khi cứ phải lủi thủi một mình, thậm chí "gạo hết hay con ốm", chồng chị cũng chẳng biết. Nhưng không bao giờ chị có ý nghĩ phản bội chồng.

TH thân mến!

Khi đọc những dòng tâm sự của em thì chị càng cảm thấy một điều là tất cả những người vợ của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và quân đội từ xưa đến nay đều thật vĩ đại (trừ trường hợp rất ít những người vợ của chiến sĩ có tư tưởng như em).

Chị cũng đã rất tủi thân khi cứ phải lủi thủi một mình, thậm chí "gạo hết hay con ốm", chồng chị cũng chẳng biết. Còn sinh nhật vợ với những bó hoa tươi thắm ư? Đó chỉ là trong tưởng tượng thôi. Tuy vậy, không bao giờ chị có ý nghĩ phản bội chồng. Tính chất công việc của anh như vậy, mình nên học cách thông cảm và chấp nhận em à.
Tất cả các cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị chiến đấu để chống "thù trong" hay các cán bộ, chiến sĩ đang âm thầm chiến đấu chống "giặc ngoài" như chồng em và các chiến sĩ khác là những người ngày đêm làm việc để đảm bảo sự yên bình cho xã hội và giữ vững chủ quyền của đất nước.

Để chồng có thể hoàn thành nhiệm vụ thì các chị em cũng đang phải âm thầm hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình và trở thành "hậu phương" vững chắc cho chồng. Họ chăm lo gia đình và làm việc kiếm tiền đảm bảo cuộc sống, nuôi dạy con cái để chồng yên tâm công tác.

Là con người ai mà chẳng khát khao hạnh phúc, song đã yêu thương nhau và gắn kết cuộc đời với nhau thì cũng phải biết hy sinh vì nhau, phải tin tưởng tuyệt đối vào nhau chứ. Dục vọng của con người cũng chỉ là những điều tầm thường khi mình luôn có bản lĩnh và nghị lực.

Chị hơn em 8 tuổi và cũng là vợ của một chiến sĩ đang công tác ở một đơn vị chiến đấu. Do tính chất công việc nên thời gian anh trực ở đơn vị nhiều gấp nhiều lần thời gian anh ở nhà, thậm chí "gạo hết hay con ốm" chắc anh cũng chẳng biết đâu. Còn sinh nhật vợ với những bó hoa tươi thắm hả? Đó chỉ là trong tưởng tượng thôi.

Vì công việc của anh vậy nên đã yêu thương nhau thì cũng phải biết chấp nhận những thiệt thòi đó thôi. Xã hội đã phân công mỗi người một nhiệm vụ nên cũng phải biết cảm thông cho những khó khăn của chồng chứ.

Chị cũng đã rất buồn và tủi thân khi cứ phải lủi thủi một mình lo liệu cuộc sống. Công việc của chị cũng giao tiếp rộng rãi và thu nhập khá song không phải vì thế mà chị hết tin yêu chồng và lại càng không bao giờ chị có ý nghĩ là phản bội chồng cả.

Chồng chị cũng yêu thương gia đình hết mực nhưng vì điều kiện công tác mà anh cũng đành lòng, chị biết điều đó chứ vì hơn ai hết tình yêu thương của chồng dành cho chị thì chỉ riêng mình chị hiểu. Vì thế chị càng thông cảm và yêu thương anh hơn, luôn động viên anh để anh vững tâm công tác.

Vì cuộc sống của vợ chồng chị còn nhiều khó khăn nên chị chỉ phấn đấu làm ăn và mong cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn chứ không có nhiều thời gian nghĩ ngợi linh tinh như em. Đã 4 năm rồi, năm nào anh cũng phải trực tết ở đơn vị, ra giêng mới về đón tết được ở nhà. Chị bận công việc nên mọi việc ở nhà phải trông cậy hết vào ông bà nội những lúc chị vắng nhà. Do tính chất môi trường học tập, huấn luyện, công tác của cán bộ chiến sĩ còn nhiều khó khăn nên dường như họ thấu hiểu điều đó và dồn hết tình yêu thương vào những người thân yêu của mình. Vậy nên em cũng đừng vì thế mà đánh mất niềm tin của em ở nơi chồng.

Hãy đến đơn vị thăm chồng để hiểu và thông cảm hơn cho công việc của anh ấy. Hãy biết hy sinh nhiều hơn vì hạnh phúc gia đình và vì tình yêu mà mình đã lựa chọn em à!

Xã hội ngày càng phát triển, tư tưởng cũng đã thoáng hơn nhiều nhưng không phải vì thế mà đánh mất đi nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt nam là chung thủy, đảm đang, nhân hậu. Những tâm sự trên đây của chị mong em có cái nhìn đúng hơn về cuộc sống hiện tại của mình và chúc em luôn hạnh phúc bên chồng!

Chia sẻ