BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Từ ngày lấy vợ, chưa bao giờ tôi được tự mình lĩnh lương

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đến lúc công ty quyết định chuyển việc trả lương qua tài khoản, tôi khấp khởi mừng thầm vì từ nay tiền lại về tay ta. Ngờ đâu...

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn kiểu gia đình, thành lập, vốn liếng, quản lý đều là anh chị con bác ruột của vợ tôi. Vốn dĩ tôi cũng không phải chó chui gầm trạn, lấy vợ rồi mới về đây làm. Mà tôi vì làm ở đó từ trước, nên mới quen cô ấy. Sau này cưới về, cũng mấy lần định tách ra làm chỗ khác, nhưng ý vợ không muốn, vả lại anh chị xưa nay đối với tôi rất tốt, chưa có điều gì mếch lòng, giờ quen việc, biết làm, lại bỏ anh chị mà đi thật cũng không có mặt mũi nào. 

Trước đây, chưa có việc trả lương qua tài khoản, công ty tôi vẫn nhận lương ở kế toán và ký tên. Kế toán thì chẳng phải ai khác, chính là chị dâu. Chồng làm giám đốc, vợ kế toán, chả đâu mà thiệt. Tháng đầu tiên sau cưới, đến ngày lĩnh lương, tôi “tung tăng” đi lấy thì đến gặp chị dâu cười: vợ chú lấy rồi mà, cô ấy lấy lương từ sáng, kêu lấy cả hai vợ chồng luôn. Tôi thoáng hụt hẫng vì sự ra tay vội vã, nhanh chóng của vợ. Về hỏi, cô ấy bảo: vâng, em lấy rồi, tiện em lấy cho anh luôn. Thôi từ giờ em lấy hộ anh luôn nha, vợ chồng mình mà. Đã nói vậy, tôi cũng chẳng biết nói sao. 

Vợ chồng làm cùng chỗ, ngay cả thưởng gì, thưởng bao nhiêu, cô ấy thuộc nằm lòng. Vậy là từ ngày cưới, tôi không được cầm một khoản tiền nào. Tiền về tay vợ thì cầm chặt luôn, chẳng thấy rời ra nữa. Tôi chỉ được “phát” tiền tiêu vặt hàng tuần, cố định mỗi tuần một khoản không đổi, tự lo mà chi tiêu. Nếu cần tiêu gì thêm, thì phải giải trình với vợ còn kỹ hơn với mẹ ngày xưa. 

Đến lúc công ty quyết định chuyển việc trả lương qua tài khoản, tôi khấp khởi mừng thầm vì từ nay tiền lại về tay ta. Ngờ đâu, lúc làm tài khoản ngân hàng, vợ bảo: làm một cái cho đỡ tốn phí. Tôi biết đó chỉ là cái cớ, chứ ngân hàng họ làm free cho cả công ty cơ mà. Tiền lương hai người, chuyển về một mình tài khoản vợ, tôi vẫn chẳng được cầm đồng nào. 

Vợ cầm thực ra cũng chẳng sao, không đi đâu mà thiệt. Cô ấy cũng không phải là người không biết chi tiêu, cũng không quá hẹp hòi với gia đình chồng, cả tiền cho tiêu pha trà nước, cô ấy cũng đưa kha khá chứ không phải chỉ có thể đi uống café một mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác gì đó khó chịu. Nhất là khi đồng nghiệp cứ mỉa mai, cạnh khóe, ý rằng tôi là thằng sợ vợ, bị vợ thu hết tiền lương, rồi không có tự trọng này khác, làm chồng chứ có phải làm cu ly đâu, mà lẽ ra làm cu ly cũng phải có lương chứ… 

Nghe những lời ấy, thực sự thấy rất mệt mỏi. Vẫn biết thiên hạ rồi mồm, nhưng ai có thể hoàn toàn bỏ qua dư luận mà sống đây? Giá như vợ cứ để tôi được như người ta, tự lĩnh lương, rồi qua cổng công ty hãng vét túi thì có sao đâu? Không biết cô ấy có hiểu rằng làm vậy khiến chồng cảm thấy xấu hổ không?

Chia sẻ