BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Từ chỗ xin một đứa con "ngoài giá thú", tôi đã tìm được... chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình quyết định không lấy chồng nữa mà tìm một người đàn ông nào đó để xin con.

Chào các bạn!

Bây giờ bé Bi nhà mình đã được 2 tuổi, khỏe mạnh và thông minh. Mình cũng đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương. Hạnh phúc này như một món quà mà thượng đế đã hào phóng tặng cho mình. Nhưng nó bắt đầu đến khi mình có một quyết định: xin con và làm mẹ đơn thân hồi 3 năm về trước.

Thời sinh viên, mình  trải qua mối tình đầu rất đẹp và đúng lúc chuẩn bị tốt nghiệp thì mình mang thai.  Mình và bạn trai đã tính chuyện sinh con xong rồi làm đám cưới. Mọi chuyện đang tốt đẹp thì một hôm bạn trai mình bày tỏ sự quan tâm đến con nên nói chở mình đi khám thai. Nào ngờ bác sĩ nói mình bị viêm nhiễm, cần phải đặt thuốc và mua thuốc dùng trong 15 ngày.

Tin lời bác sĩ, mình đã đặt đủ 15 ngày thì bị sảy thai. Lúc đó bạn trai đã an ủi rất nhiều và nói chịu khó tĩnh dưỡng, rồi sẽ có thêm nhiều đứa con. Mình rất vui vì anh ấy tâm lý quá. Sau đó anh ấy nói đã nhận học bổng du học, nhưng đó là lần cuối cùng mình gặp nhau vì chỉ 2 tháng sau anh kết hôn với 1 cô gái giàu có. Anh không đi du học mà vẫn ở Việt Nam để lấy cô gái kia và thừa kế 1 gia tài lớn từ gia đình cô ta.

Mình vô cùng đau khổ và càng tuyệt vọng hơn khi biết thuốc đặt kia chính là loại thuốc để phá thai. Anh ta đã đang tâm bỏ đứa con mà mình yêu quý và dành bao nhiêu hy vọng cho nó. Mình đã định làm lớn chuyện, định tìm cô gái kia kể hết mọi chuyện và phá cho bõ ghét. Nhưng lúc đó không hiểu sao mình không có can đảm làm điều đó vì mình nghĩ sống với con người Sở khanh ấy thì cô gái đó cũng khổ nhiều lắm.

Ba mẹ mình biết chuyện nên đã cho mình đi du học 2 năm để nguôi ngoai dần. Nhưng thời gian du học cũng không làm mình vơi đi nỗi buồn. Mình quyết định không lấy chồng nữa mà tìm một người đàn ông nào đó để xin con.

Mình đã trao đổi qua chat và email với khoảng 200 người. Phần nhiều là người thiếu đứng đắn. Chỉ có khoảng vài người là có lời đề nghị nghiêm túc với trình độ và ngoại hình tốt. Mình cũng kiên trì mời 10 người đi uống café để trò chuyện và cuối cùng đã tìm được anh.

Anh hơn mình 2 tuổi, không đề cập ngay đến vấn đề của mình, mà chỉ hỏi mình mọi chuyện. Mình tâm sự hết tất cả với anh. Rồi hai người hẹn nhau trao đổi qua email và chat.

Cả hai trò chuyện rất nhiều vấn đề và cuối cùng, mình hiểu anh là người tốt sau khi bị cô bạn gái bỏ rơi 4 năm trước vì anh nghèo. Giờ anh cũng nỗ lực rất nhiều để có sự nghiệp ở thành phố và có một căn nhà riêng. Anh nói quan tâm đến mình vì có 1 cậu bạn ở cơ quan vô tình đọc được tin của mình và rủ anh thử xem có cơ hội không.

Hai tháng tâm sự với nhau, mình cảm thấy nhớ anh rất nhiều nếu tối nào anh bận công việc không chat với mình được. Rồi anh tặng mình sách chăm sóc trẻ em và nói mình đi tiêm phòng để 3 tháng sau có con thì hoàn toàn yên tâm.

Đúng 3 tháng sau, ngày ấy đã đến. Mình và anh đã cùng nhau tạo ra đứa con. Rồi 15 ngày sau, khi mình thông báo đã đậu thai thì anh sung sướng tìm gặp mình và trao cho mình 1 bông hồng đỏ và sữa cho bà bầu.

Từ đó anh và mình gặp nhau thường xuyên hơn, lần nào cũng nói về con và từ tháng thứ 5 thì anh hay trò chuyện với con.

Ngày mình sinh con, anh nghỉ làm để đưa mình đi. Rồi suốt mấy ngày mình nằm viện, anh ở đó với mình và con. Hôm đó cả 2 đã khóc trong niềm vui sướng mà không để ý cu Bi cũng khóc vì đói. Anh đã đề nghị cưới mình làm vợ, nhưng mình từ chối và nói rằng để 2 năm nữa.

Rồi thời gian trôi đi thật nhanh, hàng tuần anh đều đến thăm mẹ con mình và vui đùa với bé Bi. Nhìn anh và con chơi với nhau, mình thật hạnh phúc. Ngày mừng sinh nhật bé Bi 2 tuổi, anh đã bắt nhịp cho con hát: Ba là cây nền vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.

Bây giờ mình và anh đã thành vợ chồng sau một đám cưới giản dị chỉ có cha mẹ hai bên, một vài người họ hàng và bạn bè.

 Mình mong rằng qua mục tâm sự này, mình chúc các bạn lựa chọn con đường sinh con 1 mình sẽ tìm được hạnh phúc.

Lê Hoa   

Chia sẻ