BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Trường hợp của Lan, giúp người yêu... quay lại với "tình cũ" là thượng sách

,
Chia sẻ

Chấp nhận thực tế là bạn sẽ mất anh ấy trước đi sau này đỡ đau khổ hơn nhiều. Thay vì níu kéo anh ấy ở bên mình, bạn cứ đề cập thẳng vào vấn đề đừng ngại ngần.

Chia sẻ cùng với những cô gái có tâm trạng như Thu Lan trong bài “Làm thế nào khi "tình cũ" của anh vẫn đeo bám chúng tôi?”.

Bạn ạ

Trước đây, khi tôi rơi vào hoàn cảnh như bạn, tôi cũng hoang mang như vậy. Nhưng ngày đó, tôi chẳng biết chia sẻ với ai, cũng chẳng biết đi hỏi cách hay nhờ chuyên gia tư vấn. Tôi yêu anh lắm vì thế tôi không đủ sáng suốt để nhận ra những diễn biến tất yếu của “tình cũ không rủ cũng tới”.

Cái cô gái cũ anh ấy yêu tha thiết đột ngột quay lại khiến anh ấy cũng chẳng còn toàn tâm dành tình yêu cho tôi. Cảm xúc của anh ấy cũng hệt như những gì Lan mô tả về người yêu mình. Tôi biết anh không quên được người cũ thậm chí tôi biết rồi anh sẽ quay lại với người cũ nhưng tôi đã không mạnh dạn giải thoát cho anh. Đó là sai lầm mà sau này tôi đã nghiệm ra.

Tôi cố giữ anh bằng cách quản lý anh chặt hơn, “soi” anh kỹ hơn và đa nghi cũng nhiều hơn. Tôi cố tình xen vào mọi khoảng thời gian của anh để anh không thể có chỗ dành cho người cũ. Song càng làm như thế, tôi càng thấy khổ tâm và anh cứ ngày một rời xa tôi hơn. Tôi quản lý anh khắt khe bao nhiêu, anh lại tích cực lách ra đi gặp người cũ bấy nhiêu. Cuối cùng, tôi chấp nhận là kẻ thua cuộc vì tôi chẳng có cớ gì níu kéo anh khi mà tình cảm anh dành cho tôi đã tụt xuống số 0.

Lan hãy nhớ người con trai khi đã yêu một cô gái tha thiết. Trừ trường hợp cô gái ấy làm cho chàng trai đau khổ, oán hận thì cơ hội quay lại với nhau mới ít. Còn như trường hợp của Lan, cô người yêu cũ của anh ấy chỉ chẳng may đi xa rồi quay trở lại như thế khác nào đem cơ hội đến cho anh ấy của bạn. 100% anh ấy sẽ quay lại với người yêu cũ vì dù sao đó cùng là mối tình đầu cháy bỏng, có chiều sâu, đúng người con gái anh ấy yêu. Trong khi Lan chỉ có 2 tháng yêu thương làm vốn, quá ít ỏi, có chăng chỉ như một tiếng sét ái tình thoảng qua anh ấy thôi.

Chấp nhận thực tế là bạn sẽ mất anh ấy trước đi sau này đỡ đau khổ hơn nhiều. Thay vì níu kéo anh ấy ở bên mình, bạn cứ đề cập thẳng vào vấn đề đừng ngại ngần. Mở cho anh ấy một con đường cũng chính là cách giúp bạn giải thoát mình khỏi những băn khoăn, lo lắng thời gian qua. Nếu như anh ấy lựa chọn tình cũ, bạn chỉ đau khổ chốc nhát rồi sẽ qua còn hơn nặng lòng đằng đẵng qua ngày tháng vì lo mất anh ấy.

Đề nghị chia tay luôn cũng là cách tốt. Đúng như một bạn đã comment: “thà mình chia tay anh ấy trước còn hơn để anh ấy bỏ mình”. Làm một người cao thượng sẽ ngẩng cao đầu và ít nhất cũng không để anh ấy quên được nghĩa cử cao đẹp bạn thể hiện. Một lựa chọn bất đắc dĩ song không đến nỗi tồi đâu.

Đừng để tình trạng giống tôi, Lan nhé!                        

Chia sẻ