Trinh tiết: Lắm lúc thật mà ảo, ảo mà thật
(aFamily)- "Chúng ta sinh ra trên đời này không phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà hãy yêu thương người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn".
Mình năm nay 21 tuổi, nói về chuyện "yêu" thì mình cũng có chút hiểu biết qua các trang web, bạn bè, sách báo...Và mình cũng đã đọc khá nhiều bài viết của các bạn có liên quan đến chữ "trinh", cũng có điểm mình rất đồng tình nhưng cũng có những điểm đối lập, bởi vậy mình có vài điều muốn chia sẻ cùng các bạn.
Điều đầu tiên mình muốn nói đó là chia sẻ cùng bạn G. Mình đã đọc bài của bạn và hiểu tâm trạng của bạn. Mình khuyên bạn nên từ bỏ mối tình ấy đi thì hơn, bởi vì nếu tiếp tục thì bạn sẽ là người bị đau khổ, bị dằn vặt và bạn đau khổ thì người bạn yêu cũng sẽ như thế mà thôi.
Bạn cứ thử nghĩ mà xem mỗi lần bên cạnh người mình yêu cùng trao nhau những ngọt bùi của cuộc sống mà mỗi lần như vậy những hình ảnh mà bạn tưởng tượng ra là người ngồi cạnh mình đây, người yêu mình đây cũng đã từng làm thế này thế kia với một người khác thì thử hỏi rằng bạn có hạnh phúc được bên người mình yêu hay không.
Còn nữa, nếu như bạn chấp nhận người con gái đó và có trở thành vợ chồng thì bạn cũng sẽ không bao giờ quên được những gì mà người ấy đã làm trước kia đâu. Những nỗi đau trong bạn chỉ dịu bớt đi khi bạn đang yêu mà thôi, chứ còn nó sẽ không bao giờ mất hẳn đi được, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải ôm dằn vặt cả một đời đó.
Cũng qua tâm sự của bạn, mình cũng hiểu bạn chỉ cần một tình yêu duy nhất để cùng nó đi đến cuối cuộc đời, điều đó nghĩa là bạn cần một người con gái "hoàn hảo" (và tất nhiên đó là "còn trinh") đúng không? Nhưng có điều đó chỉ là mong muốn của bạn còn thực tế thì lại quá xa vời với mong muốn của bạn, cuộc sống là như thế... Nhưng ở đây bạn may mắn hơn những người khác, trong tình huống của bạn ban có quyền quyết định mọi thứ: đi tiếp con đường mình đã chọn hay rẽ sang một nhánh mới...
Tiếp theo đó là mình sẽ trách bạn, trách bạn vì bạn ích kỷ, cổ hủ.
Thứ nhất, bạn đang yêu người ấy và cũng biết rằng người ấy cũng yêu bạn thế thì thử hỏi tại sao bạn không cùng người ấy xây dựng một tương lai tràn ngập niềm vui, hạnh phúc mà ngược lại bạn còn khơi chuyện quá khứ đau buồn của người ấy ra để rồi cả hai cùng đau khổ- bạn ích kỷ.
Thứ hai, lại là chữ "trinh", tại sao bạn lại cứ cố hỏi người ấy rằng: "Tôi cố hỏi cô ấy rằng nếu "chuyện ấy" xảy ra giữa chúng tôi thì tôi sẽ là "người đầu tiên" của nàng chứ?". Đây chính là sai lầm của của bạn, nếu đã yêu nhau thì cần gì cái đó, không có nó thì đôi lứa vẫn hạnh phúc, vẫn sống đẹp cơ mà đúng không bạn - bạn cổ hủ. Còn muốn biết tại sao mình cổ hủ thì hãy đọc tiếp nha.
Các bạn àh nếu chỉ nói như trên thì có lẽ rằng nhiều bạn cho mình là người ăn nói vớ vẩn đúng không, "nói thì dễ mà làm với khó", nên mình muốn chia sẻ chút kinh nghiệm quý báu có được từ các trang web, các chuyên gia tư vấn. Điều mình muốn chia sẻ tiếp theo mình thấy chưa ai nói cả, bởi vì có thể các bạn chưa biết hoặc biết nhưng không muốn nói...
Điều đầu tiên, đó là về chữ "trinh", chữ trinh thì có lẽ rằng ai cũng biết nhưng... biết nhiều và đủ thì chắc chỉ là số ít vì nhiều lý do khác nhau. Nhìn từ góc độ y học, màng trinh là một màng mỏng nằm trong âm đạo, cách cửa âm đạo khoảng 1 cm. Màng sẽ bị rách ở lần giao hợp đầu tiên hoặc do chơi thể thao, chạy nhảy, đi xe đạp… Khi màng trinh bị rách,chỗ ấy chảy một vài giọt máu, hoặc chỉ có chút chất dịch hơi hồng.
Một số bạn gái khi sinh ra đã không có màng này hoặc nó đàn hồi đến mức tiếp tục tồn tại cho đến lần sinh con đầu tiên. Nhưng cũng còn tùy từng bạn gái, có những bạn giao hợp lần đầu sẽ có "dấu hiệu nhận biết" ngay, nhưng cũng có những bạn tuy đó là lần đầu nhưng không thấy gì xuất hiện cả. Đó là bởi vì do các yếu tố khách quan như chạy nhảy, ngã xe mà mình đã nói ở trên, và một điều nữa đó là chỉ 53% số bạn gái giao hợp lần đầu sẽ xuất hiện "máu trinh", còn lại 47% còn lại sẽ không thấy gì sau lần giao hợp đầu tiên.
Không thấy là bởi vì nhiều lý do như màng trinh quá mỏng hay quá dày hay không có từ khi sinh ra... Cũng chính vì các lý do khách quan này mà bao chàng trai, cô gái thiếu hiểu biết đã lầm đường lạc lối dẫn đến đôi lứa phải dằn vặt đau khổ và chia ly đó là điều khó tránh khỏi.
Điều thứ hai mình muốn nói cũng lại liên quan đến chữ "trinh". Chắc hẳn đã có bạn biết có những cô gái chuyên đi buôn bán, nhưng ở đây lại là bán trinh... Nhưng điều quan trọng đó là sau mỗi lần quan hệ "khách" đều thấy là "hàng còn nguyên tem", đúng như thế điều này có lẽ khó tin nhưng vẫn có thật...? Tại sao lại như thế, điều này chỉ có thể phải công nhận qua thực tế, dễ hiểu hơn nói một cách nôm na đó là " màng trinh trời ban". Như trên đó là sự giải thích bằng miệng, phải công nhận nó.
Còn xét về góc độ khoa học thì đó là điều cực kỳ đơn giản, dễ hiểu. Ngày nay, với sự phát triển của y học thì "vá" một cái màng trinh là chuyện nhỏ( nhưng số tiền bỏ ra để có lại màng trinh lần hai, lần ba thì không nhỏ chút nào đâu!). Một cô gái mất trinh chỉ cần có tiền vào bệnh viện vài giờ và khi ra khỏi đó cô đã có một màng trinh mới... Đó là những cô gái có tiền, còn những cô gái khác không còn trinh mà cũng không có tiền thì làm sao câu trả lời đó chính là "mẹo vặt".
Để cho đối tác, khách hàng, người yêu, chồng... tin tưởng là mình còn trinh, còn cái ngàn vàng mà các quý bà quý cô dùng đủ mọi cách như trước khi giao hợp khoảng 10-15p, họ cho một chút "tiết gà, tiết lợn" vào trong âm đạo để đánh lừa, ai biết đó là đâu???( ở đây mình chỉ nói một phần nhỏ, chứ không hề có ý "vơ đũa cả nắm" các bạn hiểu cho mình nhé).
Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian gian quý báu của mình để đọc bài viết của mình, nếu ai có thắc mắc hay ý kiến gì hãy liên lạc với mình qua yahoo: traidatinh_timgaigiangho315@yahoo.com.vn Thank!!!!!!!!!!!
