BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Trinh tiết: Hãy suy nghĩ như một người đàn ông thực thụ

,

(aFamily)- May mắn các anh có thể có được tình yêu với vợ sau khi kết hôn. Nhưng đôi khi kết quả không như bản thân mong đợi. Lúc đó, các anh tính sao?

Tranh luận thế nào thì tranh luận nhưng trinh tiết không liên quan đến nhân cách đạo đức của những người con gái, những người đàn bà nói riêng hay phụ nữ nói chung! Tại sao mấy anh như anh Thần Trung, anh Hà cứ bảo thủ nhỉ? Mỗi lần tôi đọc bài của mấy anh mà thấy tức nghẹn ở cổ.

Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, với mỗi người phụ nữ hay với mỗi người đàn ông sẽ gặp phải những hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Ngày hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Trong tình yêu người đúng, người sai, người hạnh phúc, người đau khổ, người biết ơn, người oán hận......  

Nếu như lên đây để chia sẻ  những va vấp của cuộc đời để những ai chưa hiểu gì về đời, về cuộc sống học hỏi thêm được những kinh nghiệm cần thiết, hay trao cho nhau những câu trả lời có ý nghĩa thì hãy lên tiếng. Chứ các anh đem những lời lẽ nặng nề ra chỉ trích những người phụ nữ như thế, tôi cảm thấy khó chấp nhận.

Các anh đã, đang và sẽ không bao giờ có quyền xúc phạm đến nhâm phẩm của bất cứ người phụ nữ nào. Tại sao cứ bảo vệ cái quan điểm của mình một cách cố chấp và mang tính cá nhân như vậy. Đây không phải là cuộc chiến. Các anh phải hiểu đây không phải là cuộc chiến! Đừng bảo thủ đến mức cứ phải đi tìm từng dẫn chứng, từng luận điểm để bảo vệ cho quan điểm của mình. Đừng bảo thủ đến nỗi thấy mình sai mà cố tình không dám nhận. Sai hay đúng, phải hay trái thì các anh cũng phải tự nhận ra chứ. Các anh bảo số đông không chứng tỏ được điều gì. Nhưng số đông là gì? Số đông là những con người, cũng như bản thân anh thôi. Các anh yêu được bao nhiêu người rùi? 2,3, 5 hay 10? Còn số đông  mà anh nói thì sao? Chúng tôi là số đông đương nhiên phải hơn các anh rồi. Hàng trăm người.

Chúng tôi, những người phản bác cái quan điểm của anh liệu không có kinh nghiệm bằng anh trong tình trường sao? Mà một trong các anh nói số đông không nói lên được điều gì? Các anh mới chính là những người cố chấp và bảo thủ, cãi chày cãi cối. Cố cãi lấy được.

Mà các anh định chứng minh điều gì? Định chứng minh là các anh đúng, mọi người phải nghe lời các anh sao? Sao các anh vừa bảo thủ lại vừa trẻ con? Cứ muốn mình là người chiến thắng? Tôi càng đọc càng không hiểu. Những gì mà số đông nói, đó là những quan điểm, đó mới là minh chứng hùng hôn nhất. Mỗi câu nói, mỗi bài viết đều có luận điểm cụ thể. Các anh hãy ngồi lại, đọc từng bài một, từng bài một. Những bài ủng hộ các anh và những bài chống lại anh. Các annh hãy lấy giấy bút ra ghi làm hai mục A và B. A là của các anh, B là chúng tôi. Anh hãy xem xem bên nào có nhiều luận điểm đúng hơn, các anh khác tự biết là anh đúng hay chúng tôi đúng? Các anh hãy ngồi suy ngẫm đi, xem có nên tranh luận tiếp hay không?

Tất cả mọi người khi đọc bài viết của các anh tôi nghĩ, họ cũng sẽ chấp nhận một vài điều. Nhưng nếu anh nói với một giọng điệu khác, tôn trọng chúng tôi hơn thì các anh sẽ không bị mọi người phản đối như vậy. Ngay cả chính những đàn ông, còn phải lên tiếng thay cho những người phụ nữ như  chúng tôi. Tại sao vậy? Các anh không bao giờ tự đặt câu hỏi như vậy sao? Họ cũng là đàn ông tại sao họ khác các anh đến vậy? Các anh cũng bất đồng ý kiến với chính những người đàn ông như các anh phải không? Chứng tỏ đàn ông cũng có dăm, bẩy loại. Vậy những người phụ nữ như chúng tôi cũng thế. Điều đó nói lên rằng chúng ta đều là con người! Có những quan điểm riêng, và đừng ai áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Hài hước lắm. Và cùng là con người thì không ai có quyền chà đạp lên ai! Đừng biến mình thành trò cười của người khác. Nực cười lắm.

Chúng tôi tranh luận với  các anh, không phải vì muốn ủng hộ những người con gái hãy cứ quan hệ đi. Mà điều chúng tôi muốn là thức tỉnh các anh. Hãy nhìn nhận vấn đề như 1 người đàn ông  thực thụ.

Các anh hãy về và chứng thực với chính tình yêu của mình xem kết quả là sao, xem những cô người yêu của các anh phản ứng như thế nào? Nhưng nhớ là phải nói theo đúng cái cách các anh đang dùng để nói về những người phụ nữ. Hãy nói với họ rằng, đêm tân hôn mà ko có cái màng trinh thì ngày hôm sau chắc chắn anh sẽ bỏ em, anh yêu em vì cái màng trinh của em vẫn còn chứ không phải nhân cách đạo đức của em (vì các anh đánh đồng nhân cách và màng trinh là một mà), nếu một ngày em trót bị cưỡng hiếp vì bất cứ lý do gì anh sẽ ra đi trong lặng lẽ vì không thể yêu 1 cô gái không có màng trinh (bởi vì anh sẽ không tin em đâu, chắc em lại "trao" cho thằng nào rồi dàn dựng để lừa anh chứ gì), em có thể yêu có thể quen bất cứ người đàn ông nào chỉ cần em giữ được màng trinh thì anh sẽ cưới em làm vợ, khi mà anh nhìn thấy em, anh đã thích vì anh đoán em là cô gái chưa mất trinh nên anh yêu em luôn, màng trinh là 1 điều quan trọng để xác định xem anh có nên yêu em không.......... Hãy thử nói với họ như vậy đi.

Giống như 1 người đã viết, khi tình yêu đến với 1 người, khi 1 ai đó gặp phải tiếng sét ái tình, người đó hay chính các anh, tôi tin chắc sẽ không bao giờ mất thời gian tương tư xem đối phương có còn màng trinh hay không? Lúc đó ai cũng  sẽ có cảm giác thích thú, thường nhớ về đối phương với nụ cười và ánh mắt dễ thương,  chỉ mong gặp người đó để vơi đi nỗi nhớ... Phải vậy không?

Vậy mà có người lại viết "Với chúng tôi các bạn vẫn có thể là những người bạn, những người đồng nghiệp tốt... nhưng rất tiếc, để tiến xa hơn thì không thể". Xin lỗi nhé, đây mới đúng là cách "nhập vai" như anh Hà nói. Đừng nói ra 1 trường hợp chung chung như thế. Có phải là mâu thuẫn quá không? Thử hỏi đây là tình yêu ư?  Tình yêu có chỗ cho lý trí ư?

Vẫn biết là phải "chọn mặt gửi vàng" nhưng đó là khi các anh muốn kết hôn, muốn chọn lựa những người trong sáng như ngọc và không tỳ vết, muốn chọn người hoàn hảo cho bản thân mình. Đó rất tiếc chỉ là sự chọn lựa, không phải là ái tình! Thấy hợp nhau thì đến với nhau, chứ đâu phải là tình yêu gì.

May mắn các anh có thể có được tình yêu với vợ sau khi kết hôn. Nhưng đôi khi kết quả không như bản thân mong đợi. Lúc đó, các anh tính sao? Hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân,liệu cái kiểu các anh đi chọn vợ như thế này mà được gọi là tình yêu?  Chính vì vậy tôi nghĩ, các anh lên đây để nói về việc chọn vợ, tìm kiếm những cô vợ còn màng trinh để cưới chứ đừng gán nó với tình yêu. Đừng nói tôi yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng phải bỏ, PHẢI BỎ vì cô ta không còn màng trinh. Khập khiễng lắm.

Tôi còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng tôi tạm dừng tại đây. Nếu tất cả các anh có bất đồng gì về bài viết của tôi, xin gửi về hòm thư khuyennguyen2009@yahoo.com.vn.

Chúc các anh tìm được người yêu như ý. Thân!

Chia sẻ