BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Trẻ hơn tuổi không hẳn đã sướng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vở kịch này lặp lại ở tất cả các nơi tôi đến và đôi khi tôi cảm thấy chán nản vì chuyện đó.

Chào các bạn độc giả afamily,

 

Tôi đã từng có một mối tình chị-em và hiện nay lại có “nguy cơ” mắc vào mối quan hệ như thế nữa. Tất cả chỉ vì trông tôi quá trẻ so với tuổi.

 

Năm nay tôi 27 tuổi nhưng gặp tôi ai cũng tưởng mới 21 – 22. Mỗi khi đến một môi trường mới, ít người quen, tôi biết ngay rằng thể nào cũng sẽ có vài “em” trai ra bắt chuyện. Mà khổ nỗi thể nào họ cũng xưng anh với tôi, rồi một thời gian sau họ lại ngạc nhiên vì biết tôi nhiều tuổi hơn. Vở kịch này lặp lại ở tất cả các nơi tôi đến và đôi khi tôi cảm thấy chán nản vì chuyện đó.

 

Nếu như tôi trông đúng như tuổi của mình thì chắc hẳn những bạn trai kém tuổi sẽ không ra bắt chuyện và tôi cũng đỡ có cảm giác áy náy khi làm họ thất vọng. Nếu tôi không trẻ hơn tuổi thì những người tiếp cận với tôi sẽ toàn là các anh chín chắn chứ không bao gồm cả các cậu choai lít nhít, tôi cũng sẽ đỡ mất thời gian cho việc “ồ”, “à”, giải thích…

 

Vậy mà tôi đã từng có người yêu kém mình 2 tuổi. Trông bạn ấy già hơn tôi, và tính cũng chín chắn. Tôi chấp nhận lời tỏ tình vì bạn ấy tấn công quá mạnh mẽ. Đây cũng là đặc điểm của những chàng “phi công trẻ”. Sau gần một năm yêu nhau thì chúng tôi chia tay vì không hợp nhau, chứ không phải vì chuyện tuổi tác.

 

Tôi cũng đã có mối tình khác, với người hơn mình 5 tuổi hẳn hoi. Và cũng đã chia tay vì người đó có tính lăng nhăng. Từ đó đến nay tôi đã “một mình” cả năm trời rồi.

 

Thời gian này tôi mới tham gia vào một câu lạc bộ tiếng Anh và thấy rất vui vì không khí lớp thoải mái, thân thiện. Nhưng lý do chính khiến tôi cứ mong chờ đến ngày họp clb là vì một “fan hâm mộ” kém mình 4 tuổi. Dường như tôi đã bắt đầu rung động với chàng trai sôi nổi nhưng sâu lắng này, nhất là trước tình cảm chân thành của cậu ấy đối với tôi.

 

Tôi chỉ lo ngại một điều, với những anh chàng trẻ tuổi, họ yêu nồng nhiệt nhưng có thể không xác định một kết thúc nghiêm túc trong khi tôi đã đến tuổi lập gia đình. Biết làm thế nào đây, khi người đang mang lại cảm xúc cho tôi là một “phi công trẻ” chứ không phải một người đàn ông hơn tuổi nào đó?

Chia sẻ