BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Trao trinh tiết: Nói "KHÔNG" không quá khó đâu

,

(aFamily)- Phụ nữ Việt Nam nổi tiếng về sự ngoan hiền, nết na, chung thủy. Chỉ mong sao các chị em cố gắng giữ được hình ảnh đó...

Tôi thấy mọi người đang đi về hai cực của vấn đề: Quá khắt khe và quá phóng khoáng.

Theo tôi, không nên quá khắt khe đối với những người đã bị "mất trinh". Xã hội và nhận thức xã hội đang thay đổi từng ngày, từng giờ, cần cái nhìn phóng khoáng hơn, hợp thời hơn.

Chúng ta cần phân biệt màng trinh và trinh tiết.

Màng trinh là khái niệm sinh học về miếng màng mỏng chắn ở cửa âm đạo, có lỗ để kinh nguyệt thoát ra. Độ dày mỏng tùy theo người. Có những người sinh ra không có màng trinh, có người màng trinh lại quá mỏng, có thể bị rách khi dạng rộng chân, chạy nhảy, đi xe đạp... Có người lại quá dày, có khả năng co giãn được dù đã qua mấy lần sinh đẻ mà vẫn còn. Thậm chí, có người còn bị bịt kín, phải mổ khi đến tuổi dậy thì.

 
  Những người đã lỡ đánh mất, cần cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình, chăm sóc chồng con chu đáo. Người có lòng trời sẽ không phụ đâu.
Đối với những cô gái còn trinh khi quan hệ lần đầu không phải lúc nào cũng chảy máu. Có những người không thấy đau gì, cũng chẳng bị chảy máu. Ngược lại, gái giang hồ nếu quan hệ lúc viêm âm đạo thì vừa đau vừa chảy máu.

Trinh tiết là khái niệm xã hội học, tâm lý học. Nó tha đổi tùy theo quan điểm của từng người, từng thời kỳ. Nó thể hiện phẩm hạnh, đức tính nết na, chung thủy của người phụ nữ. Một người phụ nữ trinh tiết sẽ không dễ dàng quan hệ tình dục.

Có vô vàn lý do để người ta bị mất trinh: Các nguyên nhân tự nhiên, tai nạn, bị hãm hiếp, thủ dâm làm rách, tự nguyện quan hệ....

Như vậy, một người con gái còn màng trinh không có nghĩa là chưa quan hệ tình dục. Ngược lại, người không còn màng trinh cũng không có nghĩa là đã quan hệ. Ngoài ra, ngày xưa có người còn giả còn trinh khi dùng máu mào gà hoặc nước vỏ lựu. Ngày này thì có thể đi vá được.

Thêm nữa, ngày này chuyện quan hệ tình dục không đơn giản chỉ là "lùa quân vào thành", người ta có thể dùng các bộ phận khác trên cơ thể để quan hệ, hành động thủ dâm cũng được xem là tự quan hệ tình dục.

Do vậy, không thể dựa vào màng trinh để kết luận một người phụ nữ đã từng quan hệ tình dục hay chưa. Và cũng không thể từ đó mà đưa ra đánh giá về trinh tiết của một người.

Nhưng ngược lại, cũng không thể nói là màng trinh và trinh tiết không có gì quan trọng. Không phải tự nhiên mà ông cha ta đề cao trinh tiết ở người phụ nữ. Nếu nó không quan trọng gì thì ngày nay đã không có chuyện một số cô sinh viên rao bán trinh với giá cả chục, cả trăm ngàn đô la để kiếm tiền trả học phí. Nếu nó không quan trọng thì bản thân những người đã đánh mất sẽ không cảm thấy dày vò, ân hận, sẽ không tự đánh giá mình là "lỡ lầm", là bồng bột.
 
Tôi không đồng tình quan điểm thoải mái trong vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Có bạn trong diễn đàn này còn nói tình dục là nhu cầu bản năng, đói ăn khát uống. Con người là sinh vật cao cấp một phần cũng vì biết tiết chế bản năng của mình.
 
Theo nghiên cứu mới đây của Bộ Y Tế, 80% thanh niên Việt Nam chỉ quan hệ tình dục khi đã lập gia đình. Không biết kết quả này có chính xác không nhưng rõ ràng việc quan hệ phóng túng của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay không thể hiện quan điểm dễ dãi trong việc quan hệ tình dục trước hôn nhân của thanh niên Việt Nam. Có thể ở các đô thị lớn thì ta thấy nhiều thanh thiếu niên như vậy, nhưng không phải là trung bình cộng cho thanh niên cả nước.

Vấn đề cần quan tâm là người con gái mất trinh trong hoàn cảnh nào. Chỉ nên rủ bỏ những người dễ dãi, phóng đãng, không làm chủ được bản năng của mình, tự cho mình sự tự do trong vấn đề quan hệ tình dục mà không suy nghĩ thiệt hơn, không tính tới tương lai, không có định hướng đến hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Tuy nhiên, đôi khi khó mà biết được ngay nguyên nhân thật sự nếu người ta đã cố tình giấu. Nhưng may thay, những người giả dối sớm hay muộn cũng bị "lòi đuôi" thôi.

Phụ nữ Việt Nam nổi tiếng về sự ngoan hiền, nết na, chung thủy. Chỉ mong sao các chị em cố gắng giữ được hình ảnh đó. Trước khi hành động điều gì, đặc biệt là vấn đề quan hệ tình dục, nên cân nhắc thiệt hơn, suy nghĩ thấu đáo, nếu chấp nhận được hậu quả sau này thì hãy làm, bằng ngược lại, nói "KHÔNG" cũng không quá khó đâu.

Những người đã lỡ đánh mất, cần cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình, chăm sóc chồng con chu đáo. Người có lòng trời sẽ không phụ đâu. Câu đó luôn đúng ở mọi thời đại.

Chia sẻ