Trao thân đồng nghĩa với việc mất luôn quyền tự chủ
(aFamily)- Là một người con gái, hãy nên giữ mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không có gì trên đời này đạt được dễ dàng mà người ta lại quý mến cả.
Hạnh phúc cũng vậy, hạnh phúc đạt được ngoài sự nỗ lực của bản thân trong cuộc sống còn là nỗ lực không ngừng để kiềm chế phần con, phần thú tính trong mỗi con người.
Các anh chị ạ, tôi thì chưa già, nhưng ngẫm tự bản thân mình, tôi thấy những quy chuẩn đạo đức xã hội mà cha ông ta đặt ra không phải là vô cớ. Tục ngữ có câu: “Trai thương vợ mới, gái nhớ chồng xưa”. Đấy là tâm lý con người và cũng là lý do người phụ nữ phải biết giữ mình hơn.
Đọc những dòng chia sẻ của các anh chị, tôi thấy hầu như đều là những lời động viên và bênh vực người bạn gái của anh G. Tôi nghĩ chúng ta nên có một cái nhìn khách quan hơn về các cô gái kiểu như thế này.
Trước hết, tôi xin hỏi rằng, có ai trong số những người khuyên anh G bỏ qua cho bạn gái chưa từng sống thử trước hôn nhân không. Nếu nói là chưa, thì người đó có lẽ chưa nên tham gia vào cuộc tranh luận này vì những người đó, theo tôi là rất lý thuyết, cứ hãy thử yêu và rồi bạn biết đến điều đó xem bản thân bạn sẽ đặt ra những câu hỏi gì về người con gái mà bạn đang định lấy làm vợ! Còn nếu nói rồi, thì tôi nghĩ, đấy là những người đồng sàng đồng mộng dễ dàng tha thứ cho nhau, họ cổ vũ cho bạn gái anh G cũng là để cổ vũ cho bản thân thôi.
Tôi xin hỏi là nếu cô ấy thổ lộ rằng cô ấy mất trinh thì sẽ có những tình huống nào xảy ra? Thứ nhất, cô gái đó quá từng trải, mất trinh “vài lần” rồi chẳng hạn và trong số những lần đó, có lần lại trắng tay vì người yêu phát hiện ra chuyện cũ, nên lần này đổi chiêu, khối chàng trai non dạ sẽ mắc lừa đấy. Thứ hai, lại lỡ với người yêu mới và cảm giác rằng không giấu nổi vì anh ta biết cách “kiểm tra”. Và thứ ba, có thể có một số người thật lòng. Những người đó thật đáng thương, nhưng làm được thì chịu được, và hãy chờ đó, bản án của cuộc đời đối với những người muốn “thử”. Tôi không muốn kết luận gì về bạn gái anh G cả, tôi không biết gì về cô ấy, tôi chỉ nói một thực tế thôi.
Nếu từng chung sống với cô gái khác mà không chấp nhận một cô gái mất trinh thì người đàn ông đó quá kém cỏi và suy cho cùng thì trong đời cũng khó có hạnh phúc do tính hẹp hòi của mình. Con cái sau này cũng chịu cảnh “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” mà thôi. Nên mình đã không tốt đẹp gì thì nên chấp nhận những gì tương tự, nồi nào vung nấy! Và như thế, cơ hội cho các cô gái đã lỡ vẫn còn.
Còn nếu là một người con trai có chí hướng, sau nhiều năm lăn lộn trên ghế nhà trường rồi ra đời, bạn luôn mơ về một người con gái đoan trang cùng mình sánh bước trên con đường đi tới tương lai với biết bao hoài bão thì đó sẽ là một điều vô cùng đau đớn. Sẽ không ai hiểu được cảm giác bị xúc phạm và nỗi thất vọng tràn trề khủng khiếp như thế nào đối với những người con trai như thế.
Trong trường hợp này, tôi ủng hộ chia sẻ của một số anh chị là chia tay ngay, không nên bấu víu vì chắc gì đã đến được với nhau. Mà có đến được thì sau này mỗi khi “trở trời trái ý” hạnh phúc gia đình, cái mà chúng ta hằng mong muốn lại vô hình trung trở thành nạn nhân, bạo hành gia đình là khó tránh khỏi. Gương vỡ không thể lành và hạnh phúc đích thực sẽ không bao giờ tồn tại, có chăng cũng là chung sống hòa bình, coi đối tác như một tài sản để giải quyết những nhu cầu trong cuộc sống.
Tôi tin là sẽ có không ít bạn gái vào lúc này, có ai đó đang rủ rỉ bên tai: “Cho anh đi, mình sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời!” và đang băn khoăn rằng anh ấy yêu mình như thế, “nỡ nào!”. Tôi cũng không loại trừ có những cô nhu cầu cao hơn bản lĩnh, sẵn sàng mời mọc con nhà lành! Nhưng số ấy tôi tin là không nhiều!
Vậy thì các em ơi, “Con cá không bắt được sẽ mãi đời là con cá lớn”. Nếu có ai đó nói rằng không cho thì hắn bỏ. Đừng tiếc loại người ấy. Nếu các em giữ gìn chính mình, cư xử đúng mực thì các em có thể cảm hóa những người con trai như thế. Sau những phút dỗi hờn, người ta sẽ dần nhận ra rằng, người con gái không dễ dãi là cái đích mà họ phải vươn đến và rồi họ sẽ yêu các em suốt đời. Hơn ai hết, họ hiểu rằng có được một người con gái như thế, khó khăn như thế nào.
Quan hệ trước hôn nhân, nhiều người cho là liều thuốc thử để hiểu nhau hơn. Nhầm to! Sao các anh chị không nghĩ rằng không ít cô gái đồng ý trao cái ngàn vàng cho người ta rồi đánh mất luôn quyền tự chủ của mình, vì làm căng, nó bỏ và cái ngàn vàng kia sẽ mất thật! Thế nên tôi tin là đã có những người đồng ý đi đến hôn nhân chỉ vì đâm lao thì phải theo lao. Những cuộc hôn nhân như thế, trước hết nếu không đi đến ly hôn sau này thì cũng là mầm mống của bạo lực gia đình, làm suy đồi xã hội!
Thế nên, là một người con gái, hãy nên giữ mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không có gì trên đời này đạt được dễ dàng mà người ta lại quý mến cả. Hạnh phúc cũng vậy, hạnh phúc đạt được ngoài sự nỗ lực của bản thân trong cuộc sống còn là nỗ lực không ngừng để kiềm chế phần con, phần thú tính trong mỗi con người. Tôi mong rằng các bạn gái hãy biết kiềm chế, giữ gìn cho mình, không phải cho ai cả. Và đấy chính là những bài thực hành về lối sống, về bản lĩnh của phần người trong các em, là cơ sở để các em có được một cuộc sống tốt đẹp sau này.
Tôi mong anh G hãy nghĩ về mình, và đưa ra một quyết định đúng đắn cho anh, đừng bao giờ quyết định vì mình thấy “tội nghiệp cô ấy” để rồi sau này, hạnh phúc lại phải xây trên những bản hợp đồng đầy nước mắt!
