BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi yêu bạn gái của... người khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em đã là bạn gái của người đàn ông khác và trong mắt em, tôi chỉ là một người bạn tốt và em trân trọng tình cảm của tôi chứ không muốn đáp lại.

Nhã An thân mến,

Có bao giờ bạn quá vô tình và hờ hững với người rất yêu bạn không? Bạn đang cần một tấm chồng vậy tại sao bạn không chọn một người dành nhiều tình cảm cho bạn để người đó được hạnh phúc mà bạn cũng sẽ được yêu thương, chiều chuộng hết lòng? Nhã An hãy sáng suốt nhận ra tình cảm sâu đậm của người đàn ông chân thành với mình, người đó sẽ là chỗ dựa vững chắc của bạn.  

Tôi cũng là một người trồng cây si lâu năm của một cô gái lắm người theo đuổi. Và tôi hiểu nỗi lòng của một kẻ si tình. Tôi  vẫn mơ một ngày nào đó niềm mong mỏi của mình thành hiện thực. Một ngày nào đó, người con gái đánh cắp trái tim tôi sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. 

Tôi đã chờ đợi em 6 năm nay rồi, từ ngày chúng tôi còn ngồi trên ghế trường cấp 3 cho đến giờ hai đứa đã đến tuổi lập gia đình. Em biết rõ tình cảm của tôi vậy mà không hiểu sao em vẫn nỡ vô tình.  

Em là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và trong sáng. Tôi chưa từng gặp một người con gái nào giống em. Những suy nghĩ hiền lành của em khiến tôi thương yêu và trân trọng giữa cuộc sống rất xô bồ hiện nay. Giọng nói em ngọt ngào, êm ái, là thứ âm thanh tôi muốn nghe nhất trên đời này.  

Tôi giận mình sao quá nhút nhát khi đối diện với em. Em không biết vì yêu em quá nhiều nên khi gặp em tôi  bỗng hoá chàng khờ với trái tim loạn nhịp trong niềm vui sướng và hồi hộp. Nhưng trong mắt em tôi chỉ là một người bạn tốt và em trân trọng tình cảm của tôi chứ không muốn đáp lại. Em đã là bạn gái của người đàn ông khác. Anh ta đẹp trai và chơi bời. Tôi biết anh ta sẽ không yêu em nhiều bằng tôi. Tôi nghĩ người như anh ta không thể nhận ra những vẻ đẹp trong tâm hồn em. Với bản tính phóng đãng của mình chắc chắn anh ta còn nhiều phụ nữ khác.  

Tôi chờ đợi ngày em nhận ra tình cảm chân thành của tôi và đồng ý làm vợ tôi. Tôi sẽ chăm sóc, chiều chuộng em suốt đời. Có em bên cạnh đối với tôi đó là điều hạnh phúc nhất.

Chia sẻ