BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi vội vã nên lấy phải chồng lười

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trước khi cưới tôi, H nói với tôi và mọi người, anh ta là nhân viên kinh doanh của một công ty quảng cáo, thu nhập mỗi tháng được khoảng 5 triệu. Nhưng sau này lấy nhau rồi tôi mới vỡ lẽ...

Bạn Nhã An thân mến,

Hiện nay phụ nữ thường có xu hướng lấy chồng muộn vì chú tâm vào công việc và cũng muốn tìm cho mình người xứng đáng. Tuy nhiên, đến khi bước vào tuổi băm thì dường như đàn ông thích ta ít đi và cũng không bằng những người trước. Chính vì vậy mà lúc đó ta lại đâm sốt ruột và xuất hiện tâm lý vội vàng cưới chồng, nhất là xung quanh luôn có nhiều người thúc ép. 

Tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp đó và chấp nhận lấy một người đàn ông chưa ưng ý. Khi đó mọi người nói với tôi chẳng ai toàn vẹn, mà nếu tôi càng chần chừ thì càng lấy người kém cỏi hơn thôi. Nhưng giờ đây thì tôi hối hận vì quyết định vội vã của mình. 

Người mà hiện nay là chồng tôi, thật sự tôi không còn một chút tôn trọng nào. Anh ta tên là H. Trước khi cưới tôi, H nói với tôi và mọi người, anh ta là nhân viên kinh doanh của một công ty quảng cáo, thu nhập mỗi tháng được khoảng 5 triệu.  

Nhưng sau này lấy nhau rồi tôi mới vỡ lẽ, thì ra H không phải là nhân viên chính thức, mà chỉ là cộng tác viên, tìm được hợp đồng nào thì ăn phần trăm hợp đồng đấy chứ không có lương ổn định. Mỗi tháng H chỉ có khoảng trên dưới một triệu thu nhập bởi chỉ mời được quảng cáo trên website hoặc những góc báo nhỏ. Mỗi năm vài bận H cũng tìm được hợp đồng kha khá mang về vài triệu. 

Vì chồng thu nhập thấp nên phần lớn chi tiêu trong nhà do tôi gánh vác. Nhưng điều làm tôi bực bội là anh ta rất lười biếng, lại còn hay sĩ diện. Tôi đã bàn với H tìm thêm việc gì làm để tăng thu nhập nhưng H luôn ngại ngần vì sợ vất vả để học thêm nghề, luyện kỹ năng hay phơi mặt ra đường… 

Thế nhưng, khi gặp gia đình hay bạn bè H thường rất thoải mái chi tiêu. Tôi không phản đối chuyện mình đối xử tốt với người thân. Tuy nhiên hoàn cảnh chúng tôi khó khăn mà khi ăn nhậu, chồng tôi cứ đứng ra đòi trả tiền làm tôi rất bực mình và xót ruột. Tôi đã nhiều lần nói với anh ấy nhưng H bảo phải như vậy người ta mới nể.  

Mà cũng đúng thật, chỉ có tôi “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chứ mọi người cứ nhìn kiểu H tiêu tiền thì phục anh ta lắm. Họ tin sái cổ những kế hoạch làm ăn H nói đến, những mối quan hệ với người có quyền thế của H… Mà ngày xưa, gia đình tôi cũng vì niềm tin mù quáng đó mà đồng ý cho tôi lấy anh ta. 

H đúng là loại người đàn ông tôi rất coi thường. Nhưng tôi nói mãi anh ta không sửa. Bây giờ thực sự tôi chẳng biết làm sao, nên ly dị hay tiếp tục chung sống. Tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng đã gần 40 rồi. Tôi chỉ biết trách mình trước kia sao vội vàng bây giờ để hối hận.  

Bạn Nhã An ạ, hãy nhìn tấm gương của tôi mà rút kinh nghiệm. Bạn đừng vì tâm lý muốn sớm có chồng để rồi mắc sai lầm. Hãy tinh tường nhận ra những người đàn ông tốt, cho dù họ không giàu có nhưng phải chăm chỉ. Đặc biệt hãy tránh xa những người khoác lác. Chúng bạn hạnh phúc.

Chia sẻ