BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi vẫn “ăn nằm” với người đẹp khác dù đã có bạn gái

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau một thời gian dài bên nhau, nhận thấy Trâm đã xác định lâu dài với tôi, luôn sẵn sàng làm vừa lòng tôi, tôi lại đâm ra nghĩ quẩn.

Chào bạn Nhã An,

Tôi xin chia sẻ với bạn về nỗi niềm mong muốn lập gia đình mà chưa thể. Tôi hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của bạn bởi vì tôi cũng đang là một kẻ cô đơn. Nhưng tôi thấy mình đáng đời lắm. Tôi đã để vuột mất hạnh phúc của mình. 

Câu chuyện của tôi như thế này. Năm 27 tuổi tôi tình cờ quen biết Trâm. Càng tiếp xúc nhiều tôi càng có cảm tình với cô ấy và chúng tôi đã yêu nhau. Trâm không phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất biết làm đẹp. Vì vậy trông cô ấy rất cuốn hút. Trâm có một vẻ ngoài trầm tĩnh và ít nói nhưng khi yêu nhau rồi tôi phát hiện ra cô ấy rất thú vị. Cô ấy biết nhiều chuyện và cách nói rất dịu dàng dễ thương. 

Trâm cũng là người ham học hỏi và luôn phấn đấu để hoàn thiện mình. Nhưng điều tôi thấy yên tâm nhất ở cô ấy, đó là Trâm có quan niệm nghiêm túc về sự chung thuỷ. Vì những lý do trên nên Trâm cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng khi yêu tôi rồi cô ấy cư xử rất đúng mực với những người đàn ông khác. 
 

Tôi và Trâm đã có thời gian dài gắn bó với nhau, có nhiều kỉ niệm sâu đậm với nhau. Trâm rất yêu tôi và luôn nói rằng sau này muốn có một đứa con trai giống hệt tôi từ vẻ ngoài đến tính cách. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc.  

Nhưng hồi đó tôi rất ngu ngốc. Sau một thời gian dài bên nhau, nhận thấy Trâm đã xác định lâu dài với tôi, luôn sẵn sàng làm vừa lòng tôi, tôi lại đâm ra nghĩ quẩn. Tôi cho rằng Trâm sẽ không bao giờ rời xa tôi, dù tôi có lỗi gì cô ấy cũng có thể tha thứ vì nghĩ đến một tương lai có hậu. Do đó tôi cứ để Trâm qua một bên và thử nếm trải những cảm xúc mới. 

Từ đó, gặp những cô gái đẹp tôi không còn e dè gì nữa. Tôi để ý đến họ và làm cho họ cũng để ý đến mình. Tôi có thể hẹn hò, tán tỉnh với vài cô một lúc. Cũng khôn g ít cô gái đẹp sẵn sàng “mặn nồng” với tôi sau vài lần gặp gỡ. 

Còn Trâm, nhận thấy tôi lạnh nhạt với mình thì cô ấy lại càng cố gắng để làm tôi vừa lòng hơn. Điều đó càng khiến tôi yên tâm với suy nghĩ của mình. Trâm cũng biết tôi có gặp gỡ một vài cô gái nhưng nghĩ rằng đó chỉ là quan hệ xã hội nên không thắc mắc nhiều. Trâm không tin tôi có thể làm gì sai trái vì chúng tôi đã quá gắn bó với nhau.  

Nhưng khoảng gần một năm sau, Trâm phát hiện ra tôi có “ăn nằm” với người con gái khác. Cô ấy giận tôi. Tôi cũng ra vẻ ăn năn nhưng cô ấy vẫn không nói chuyện. Tôi mặc kệ vì nghĩ rằng một thời gian nữa thôi chúng tôi sẽ tiếp tục vì cô ấy rất yêu tôi. Nhưng không ngờ Trâm lại kiên quyết như vậy. Cô ấy không tha thứ cho tôi và dứt khoát chia tay. 

Lúc đó tôi không buồn lắm nhưng mãi sau này, càng tiếp xúc với nhiều cô gái khác tôi càng ân hận. Tôi thấy không ai bằng Trâm. Còn Trâm, 3 năm sau đã lấy chồng. Thời điểm đó, tôi thấy lòng mình nặng trĩu, như đã mất mát một điều gì to lớn lắm. 

Năm nay tôi đã 33 tuổi, cũng muốn lấy vợ để hưởng mái ấm gia đình. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy rất lận đận, với ai cũng có chuyện không vừa ý nên thành dở dang. Có lẽ tôi đáng bị trừng phạt như vậy.  

Chuyện của bạn Nhã An thì khác nhưng tôi mong rằng câu chuyện của tôi sẽ là bài học bổ ích cho những ai đang yêu và sẽ yêu. Chúc bạn Nhã An sớm có người chồng tốt. Thân chào.

Chia sẻ