BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi từng ám ảnh chuyện người yêu trao thân cho kẻ khác

,

(aFamily)- Thời gian đầu tôi vẫn thường mơ thấy em ngã vào vòng tay của người khác ngay trước mắt mình, giật mình tỉnh dậy rồi không thể (không dám) ngủ tiếp.

Các bạn thân mến,

Câu chuyện của bạn G ("Có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?") đã mở ra 1 đề tài mà tôi tin rằng những cuộc tranh luận kiểu như thế này sẽ không bao giờ có hồi kết. Lý do vì sao ư? Vì đa phần các bạn nói chuyện quá mang tính lý thuyết, hoặc mượn đề tài này để chỉ trích giới khác.

Các bạn hãy thực tế đi, đây là cuộc sống, có biết bao chuyện đang xảy ra như vậy. Nếu may mắn thì bạn sẽ đứng trong 1 vòng tròn ít có chuyện xấu, nhưng nếu không may như trường hợp của bạn G thì hãy tìm cách khắc phục tình huống để nó tốt đẹp hơn, để những chuyện tương tự sẽ được giải quyết nhẹ nhàng hay ít nhất là tránh được nó.

 Vượt qua ám ảnh việc em từng quan hệ với người khác không dễ nhưng tình yêu với em đã giúp tôi làm được điều đó.
Trở lại với vấn đề chính. Trước hết, tôi cũng là người đã gặp phải chuyện như vậy, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn trên quan điểm của 1 người trong cuộc.

Vấn đề trinh tiết không chỉ dành riêng cho phụ nữ, chúng ta nên hiểu theo 1 khái niệm đúng đắn hơn: "Lần đầu tiên". Khi sinh ra mỗi người đã mang trong mình 1/2 quả táo, đến khi gặp nhau, trong 1 hoàn cảnh phù hợp thì sẽ cùng thưởng thức "lần đầu tiên" đó. Quả thực, đối với nhưng ai đã từng trải thì nó rất đẹp, bất ngờ và hạnh phúc chứ không chỉ là "các dấu hiệu còn trinh tiết sau đó" mà các bạn thường nói.

Nói như vậy để các bạn hiểu rằng đó là 1 điều tốt đẹp để hạnh phúc được trọn vẹn, vì thế cần phải trân trọng chứ không thể nói kiểu "trinh tiết chả là cái gì" được. Trách nhiệm giữ gìn là của cả 2 nên ai làm mất cũng đáng trách chứ không riêng gì người phụ nữ. Nhưng các bạn nữ nên thôi nói cái kiểu như mình vô tội khi chuyện đó xảy ra rồi chỉ trích ngược lại. Lỗi của các bạn cũng giống như đàn ông con trai thôi: không biết giữ gìn đến đúng thời điểm.

Vậy chuyện gì xảy ra khi gặp phải hoàn cảnh như bạn G? Với tôi, tôi đã rất buồn. Cũng giống như các bạn cùng hoàn cảnh, tôi cũng đã nghĩ đến cảnh cô ấy chia sẻ lần đầu với 1 người khác, lo lắng không biết mình làm có tốt như người kia không? Lo sợ rằng cô ấy là người đã từng dễ dãi thì trong tương lai có thể có phút sa ngã làm hỏng hạnh phúc gia đình. Tôi thậm chí đã rơi nước mắt vì nghĩ rằng coi như suốt đời mình không bao giờ biết đến cảm giác khá phá lần đầu tiên của 1 người con gái. Tôi cũng lo sợ không biết phải nói thế nào khi bạn bè hỏi về kinh nghiệm đêm tân hôn, hay sau này phải nói gì với con trai của mình?

Tới đây tôi xin dừng lại 1 chút để nói thêm, nhiều bạn ở đây có lẽ đã xem phim ảnh xấu quá nhiều, nơi mà toàn cảnh đồi trụy, toàn những diễn viên đóng với mục đích kích thích các bạn. Trong khi đó, trong thực tế nhiều khi hành động ân ái lại đến từ sự yêu thương và các bạn gái QHTD vì yêu người kia quá. Có gì ghê tởm, buồn nôn (như cách bạn Ngọc Minh hay Thần Trung nói) khi những hành động đó là biểu hiện của tình cảm? Các bạn ghê tởm chính thứ văn hóa đen đã nhồi nhét vào đầu mình thì có. Còn với những người lầm lỡ, họ chỉ sai khi lựa chọn chưa đúng thời điểm mà thôi.

Trở lại câu chuyện của mình, tôi đã có 1 thời gian để suy nghĩ và quyết định sẽ bỏ qua chuyện đó. Quả thật là rất khó để chấp nhận nhưng tôi đã làm được điều đó, bởi lẽ tôi yêu em nhiều quá. Phải, tôi không thể ở xa dù chỉ 1-2 ngày, những lúc như thế tôi chỉ muốn mọc cánh mà bay về. Tôi rất háo hức về nhà sau 5h chiều. Mỗi lần có chuyện gì tôi cũng không thể giận em được lâu bởi lý trí thì muốn "dạy bảo" em nhưng trái tim thì cứ đòi thỏa hiệp. Em cho tôi mục đích sống, khao khát xây dựng 1 gia đình thực sự, và điều quan trọng nhất là tôi hài lòng vì có được tình yêu như hằng ao ước. Nếu chỉ với những cái vuốt ve âu yếm cũng chứa đựng đầy sự yêu thương thì suy cho cùng, "lần đầu tiên" của em cũng chỉ là 1 quá khứ đáng tiếc.

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, bởi lẽ cái gì cũng có hậu quả của nó, muốn tốt đẹp thì đừng có làm việc gì để ân hận thôi. Thời gian đầu tôi vẫn thường mơ thấy em ngã vào vòng tay của người khác ngay trước mắt mình, giật mình tỉnh dậy rồi không thể (không dám) ngủ tiếp. Ơn trời là đã lâu rồi tôi không còn gặp phải ác mộng như thế nữa. Rồi những tình huống tương tự trên phim, bài báo (như topic này) cũng như 1 nốt lặng làm tôi trùng xuống 1 lúc. Nhưng kinh nghiệm của tôi là mỗi lúc vô tình mà 2 đứa gặp phải 1 tình huống trên TV có gợi lại thì tốt nhất là mặc kệ nó, chuyển sang kênh khác chỉ làm người kia thêm suy nghĩ mà thôi.

Còn về lo ngại về tương lai, tôi cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của mình, cho em thấy những giá trị quý báu mà phải hết sức giữ gìn. Phải nghiêm khắc với bản thân mình, không được dễ dãi để có lúc phải hối tiếc.

Tôi rất mong các bạn ở đây hiểu rằng, tình huống như tôi, bạn G, hay bạn Đăng Phúc gặp phải là 1 tình huống rất khó khăn và đòi hỏi phải quyết định, kết quả thế nào thì phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tình cảm của 2 người. Chứ không đơn giản như cách bạn Thao ("Đòi hỏi phụ nữ giữ gìn trinh tiết là sự phi lý") tung hô bạn Đăng Phúc ("Hạnh phúc vì cưới một cô vợ không còn trinh") bởi anh Phúc cũng đã trải qua khó khăn như vậy trong bài viết. Đây cũng là điều tôi muốn nhắn nhủ với bạn G để bạn có được quyết định đúng đắn.

Trong cuộc sống còn nhiều bất hạnh hay chuyện đáng tiếc xảy ra như thế lắm, nếu muốn giữ mái nhà của mình khỏi giông bão thì các bạn phải có 1 tình yêu là động lực đủ lớn để vượt qua. Chúc cho các bạn sẽ có được hạnh phúc của mình.

Chia sẻ