BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi thích là người phụ nữ hư trong mắt đàn ông

,

(aFamily)- Tôi cho rằng QH hay không QH trước hôn nhân là 2 đường thẳng song song, đường nào cũng có ưu và khuyết điểm.

Tôi nghĩ ai cũng biết ưu và khuyết điểm. Ưu  điểm: không cần kiềm nén, yêu hết mình...Nhược: phụ nữ quan hệ rồi hay bị lệ thuộc vì sợ bị bỏ... 

Nếu bạn chấp nhận được khuyết điểm không sợ bị bỏ, không hối hận, mạnh mẽ, sẵn sàng bỏ anh ta nếu anh ta lăng nhăng, không tốt...thì quan hệ. Còn nếu bạn nghĩ anh ta đáng tin và là chồng mình sau này hoặc không thể sống thiếu ...thì bạn đang mơ. 

Tôi luôn miệng nói đàn ông coi trọng màng trinh là tồi. Tôi sẽ không lấy người đàn ông hỏi tôi hay đòi hỏi tôi còn hay không, tôi bỏ ngay. Bất kỳ người nào gặp tôi cũng nói tôi cá tính quá mạnh. Trừ bạn thân, ai cũng nghĩ tôi quan hệ rồi.  

Tôi không nhớ đã quen bao nhiêu bạn trai, tôi nhớ có tháng tôi đi với 4 người bạn trai. Tôi là người phụ nữ hư trong mắt 1 số người. Tôi biết tôi làm gì, bạn tôi ai cũng quan hệ trước.  

Vì cơ hội làm việc trong môi trường dễ có người theo đuổi nên tôi quen khá nhiều. Tôi nghĩ sống phải hưởng thụ. Tôi viết bài này vì tôi đọc bài của bạn hôm 10/7 và giấu tên "Lòng nặng trĩu khi người yêu gì đó". Tôi là dạng phụ nữ bạn ghét đây nhưng bạn không bao giờ vớ được tôi. 

Cách đây 8 tháng tôi đã nói với 1 anh chàng Mr Right rằng tôi đã ngủ với người đàn ông khác, anh ta biến sắc, cả tuần sau mới gọi điện nhưng muộn rồi. Tôi sống vậy đó, thà không có tình yêu, người đàn ông như vậy không xứng với tôi. Tôi bỏ dù tôi chỉ nói láo như vậy. Tôi không thử, tôi làm vì thích, bạn tôi nói tôi khùng.

Tôi nghĩ sâu trong tâm tôi muốn tìm 1 người MAN thực thụ. Tôi đi chơi nhưng tuyệt đối không làm bậy, nắm tay là cùng nhưng bên ngoài miệng tôi nói nhiều đàn ông nghĩ tôi rành lắm. Tôi thích  sống như những bạn gái yêu hết mình và dâng hiến. Tôi không thích lo lắng và KHÔNG THÍCH ĐỂ CHO AI QUYẾT ĐỊNH  cuộc sống và cuộc đời tôi nên tôi luôn chủ động tìm cái tôi thích.Tuy tôi giữ gìn nhưng tôi không thích người đàn ông coi trọng trinh tiết, mà theo tôi thấy anh chàng nào cũng quan tâm.  

Bạn bè tôi lúc nào cũng nói nói về đàn ông không ai kinh nghiệm bằng tôi, nếu biết tôi vậy tụi nó cười tôi lắm. Người ta nói tôi không đàng hoàng, ăn mặc không đoan trang, quen  hết người này tới người kia nhưng không ai biết mỗi lần cười như vậy tôi đau lắm. Khi phát hiện người đàn ông coi trọng và quan tâm mấy cái đó, tôi cho rằng đó không phải người tôi cần vì người như vậy không hiện đại. Tôi cần người đàn ông yêu tôi thật lòng và chỉ vậy thôi. Hiểu tâm trạng ray rứt của các anh lắm chứ. Nhưng tại sao mấy anh ngủ với phụ nữ trước trong khi lại thấy ray rứt nếu vợ đã từng ngủ với đàn ông khác. Công bằng lại tí đi, rộng lượng tí đi, bớt ích kỷ đi...

Tôi đã tìm được người đàn ông của mình sau rất nhiều năm "ăn chơi" mệt mỏi, bây giờ anh ta nghĩ tôi ngủ không biết bao nhiêu người nhưng vẫn tôn trọng tôi, không gì thay đổi, không hề quan tâm đến chuyện đó. Đây là cách sống của tôi, nó không hay nhưng đây là lựa chọn của tôi, không phải đúng hay sai nhưng là tôi chấp nhận được hậu quả nếu xảy ra. Tôi vẫn tiếp tục cuộc chơi nhưng đã nghiêm túc hơn, không còn đi với ai. Và ngày tân hôn sẽ là ngày bất ngờ nhất... Ông trời vậy đó, khi bạn muốn lại không có, không muốn lại có. Đơn giản vì bạn không đặt tình yêu lên trên hết mà đặt chữ SĨ lên quá cao. Thử nghĩ nằm kế bên 1 cô gái còn cái đó mà không yêu ,nằm trong 30 năm thì ra sao ta???

Chia sẻ