BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi thèm có vợ vì cô đơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những dòng tâm sự của bạn làm tôi rất xúc động. Có lẽ bởi vì tôi cũng giống bạn, tôi đang là người cô đơn.

Chào bạn Nhã An,

Giờ đây tâm trạng cô đơn thường trực ám ảnh tôi. Lúc ở nhà một mình, không có ai để yêu thương, chia sẻ, tôi thấy sợ không gian yên tĩnh quanh mình. Khi đi trên đường, nhìn những bạn trẻ ghì sát nhau trên xe tôi thấy tủi thân vô cùng. Thậm chí khi đi làm, nhìn những cô gái vui vẻ cười đùa tôi lại chạnh lòng… 

Thực sự tôi thấy không có người yêu sao khổ thế. Tôi mong muốn có một người con gái để tôi thực lòng yêu thương, quan tâm, săn sóc. Tôi thèm một tấm thân mềm mại để tôi có thể siết chặt vòng tay. Tôi vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào của những nụ hôn. Thế mà nụ hôn cuối cùng đã cách đây hơn ba năm rồi. 

Người yêu trước đây của tôi rất cá tính. Cô ấy là một ca sĩ phòng trà. Cô ấy tên Tú. Có rất nhiều người tranh cãi về vẻ đẹp của Tú. Người thì khen cô ấy xinh, người thì bảo cô ấy xấu. Tú có làn da nâu, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi môi dày mọng và mắt một mí. Tôi cho rằng Tú có vẻ đẹp lạ.  

Tính của Tú mạnh mẽ và ngang tàng. Đặc biệt, Tú rất ghét đàn ông yếu đuối. Nhiều lần tôi cũng bảo cô ấy phải nữ tính hơn, nhưng thực sự tôi thích tính cách của cô ấy. Tú không thuộc kiểu phụ nữ Việt Nam truyền thống nên chuyện yêu đương của chúng tôi cũng hơi khác. Cô ấy rất bướng bỉnh và thường ít nghe lời tôi. Cô ấy làm tôi phát điên nhưng dường như Tú luôn cố tình khiêu khích tính đàn ông của tôi như vậy. Tôi xin lấy ví dụ, trước mặt tôi Tú làm những động tác khêu gợi như kéo cổ áo xuống để lộ bờ vai trần, ngồi lên đùi tôi khiến tôi thấy nóng ra người muốn ôm chặt cô ấy. Thế rồi khi tôi hưởng ứng thì Tú lại đẩy ra, phản kháng quyêt liệt. Tôi phải dùng sức mạnh của mình để “yêu” cô ấy thì lúc đó dường như Tú lại hài lòng. Đôi khi tôi thấy yêu cô ấy thật mệt mỏi nhưng quả thật chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện chia tay. 

Tuy nhiên môi trường làm việc của Tú rất phức tạp mà cô ấy lại là người thích quan hệ rộng. Điều đó làm tôi không vui. Bạn bè của Tú rất nhiều dân nghệ sĩ mà lối sống của họ nhiều khi không lành mạnh. Tôi cũng rất khó chịu trước những tin nhắn khiếm nhã, những động tác sàm sỡ của một số khán giả thiếu văn hoá ở nơi Tú hát. Tuy nhiên vì Tú yêu nghề này nên tôi cũng cố chịu đựng.  

Nhưng Tú đã làm tôi thất vọng. Tôi không muốn kể lại dài dòng về chuyện này. Chỉ biết rằng một lần tôi đã tận mắt chứng kiến Tú và một bầu sô khá có tiếng đang “trên giường” với nhau. Đau đớn và tuyệt vọng, tôi đã ra đi và không bao giờ muốn nghe về Tú nữa. 

Sau chuyện đó tôi cảm thấy mất lòng tin về đàn bà vô cùng. Tôi không dám yêu ai vì sợ phải chịu cảm giác bị phản bội một lần nữa. Tôi cần một người vợ chung thuỷ, hợp với tôi nhưng thấy sao khó quá. Tôi không biết phải chịu cảm giác cô đơn này đến bao giờ nữa.

Chia sẻ