BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Tôi thèm có con nhưng chồng lại bị... vô sinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi chẳng có gì phải than phiền về người chồng như anh ấy. Nhưng các bạn ơi tôi cũng muốn có một đứa con...

Xin chào các bạn độc giả!

Tôi thường xuyên theo dõi diễn đàn và thấy có nhiều ý kiến rất bổ ích, vì thế tôi cũng mạo muộn đưa ra tình huống khó khó xử của gia đình tôi, mong nhận được nhiều lời khuyên bổ ích của các bạn độc giả

Tôi năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm yêu và cưới chồng tôi bây giờ. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, tôi và chồng tôi quen nhau 2 năm thì đi đến hôn nhân, tình cảm vợ chồng tôi đến giờ vẫn rất tốt đẹp, nhưng có một vấn đề khó khăn xảy ra với vợ chồng tôi như sau:

Chúng tôi cưới nhau tính đến thời điểm này là 3 năm, năm đầu tiên do chưa có kinh tế nên chúng tôi quyết định kế hoạch, vì sợ nếu sinh con trong thời điểm khó khăn mình không thể lo được đầy đủ cho con cái, vả lại lúc đó tôi cũng đang học cao học nên cũng muốn để đến khi ra trường mới có con cho tiện.

Sau một năm kế hoạch, kinh tế đã ổn định, lúc này vợ chồng tôi đã mua được nhà, thấy kinh tế cũng đã ổn định và cũng muốn có bé nên vợ chồng tôi không kế hoạch nữa.

 Trước khi lấy chồng tôi không quan hệ lăng nhăng, cũng chưa phá thai lần nào, khi kế hoạch tôi cũng chỉ sử dụng bao cao su, thỉng thoảng nhỡ tôi mới sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Vậy mà sau 02 năm không xử dụng biện pháp tránh thai nào tôi vẫn chưa có thai.

Tôi cũng đã đi bệnh viện phụ sản Trung ương 02 lần khám thì được bác sỹ cho biết là chồng tôi bị bệnh tinh trùng yếu. Tôi cũng đã về nhà thường xuyên tẩm bổ cho anh ấy, cũng lên mạng tìm hiểu xem những thức ăn nào tốt cho bệnh của anh ấy, rồi ai giới thiệu địa chỉ chữa vô sinh nam tôi cũng đến mà cũng chẳng thấy tiến triển gì.

Chồng tôi thì vẫn rất vô tư vì nghĩ rằng mình còn trẻ, kinh tế lại cũng chẳng phải dư dật gì nên cũng chưa bận tâm lắm đến việc có con, anh ấy nói với tôi cứ để vài năm nữa rồi tính. Nhưng tôi thì lo lắm, tôi muốn là ngay từ bây giờ bắt tay vào chữa trị vì sợ để lâu sẽ ngày càng khó khăn hơn trong việc sinh em bé. Mọi người ở cơ quan thì thường xuyên dục tôi rằng bây giờ có nhà cửa rồi thì nên có con đi chứ cứ kế hoạch mãi như vậy thì sau này nhỡ không có con thì chết.

Biết tính chồng tôi là người thích thể diện nên chuyện nay tôi chưa nói với ai cả, tôi vẫn luôn động viên anh ấy là từ từ rồi cũng sẽ có con thôi, nhưng thực ra tôi rất lo các bạn ạ. Tôi không biết rồi cuộc sống của gia đình tôi sẽ thế nào? Bây giờ chúng tôi mới chỉ có 03 năm thôi, chứ nếu lâu hơn nữa thì chắc chắn sẽ có sự xáo trộn.

Nói thật hiện tại gia đình tôi đang rất hạnh phúc, tôi cũng rất yêu chồng, anh ấy là một người chồng tốt, có trách nhiệm. 03 năm lấy nhau lúc nào anh ấy cũng quan tâm đến vợ, lương và thưởng được bao nhiêu về đưa cho vợ hết, chỉ giữ lại một chút để tiêu. Anh ấy ít khi ăn quán xá, mỗi lần muốn mời bạn bè nhậu nhẹt anh ấy thường dẫn về nhà vì anh ấy vẫn  luôn tự hào về tài nấu ăn của tôi. 

Tôi chẳng có gì phải than phiền về người chồng như anh ấy. Nhưng các bạn ơi tôi cũng muốn có một đứa con. Tôi không ngại chờ đợi thời gian, nhưng tôi sợ nếu sau 10 năm 20 năm mà tôi vẫn không có con thì tôi phải làm sao? Tôi lo lắm.

Mong các bạn cho tôi lời khuyên để tôi có thể vượt qua khó khăn của mình một cách tốt nhất. Có ai có địa chỉ nào đáng tin cậy để chữa bệnh vô sinh nam thì chỉ cho tôi với, mà với bệnh của chồng tôi thì nên chữa bệnh bằng đông y hay tây y? Tôi mong diễn đàn sẽ cho đăng bài của tôi, vì tôi rất cần được những lời khuyên bổ ích của các anh, các chị và toàn thể các bạn.

Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Chia sẻ