BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Tôi nghi GTĐ đang âm mưu "chiếm đoạt" người yêu thì đúng hơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi ngờ rằng bạn “cáo già” hơn cái tuổi 20 rất nhiều. Có những kẻ chỉ giả vờ đi xa rồi đến khi đòi hỏi được “chuyện ấy” từ người mình yêu thì chẳng thấy đi đâu.

Gửi GTĐ, chủ nhân của tâm sự: “20 tuổi, em có nên làm "chuyện ấy" để giữ chân bạn gái?”!
 
Chỉ đọc cái tít bài, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở đây. Suy nghĩ của tuổi 20 đó ư? Tôi ngờ rằng bạn “cáo già” hơn cái tuổi đó rất nhiều.
 
Ai bày cho bạn cái suy nghĩ làm “chuyện ấy” với người yêu để có một cam kết lâu bền hơn? Bạn đang huyễn hoặc hay lôi ra một chân lý để ngụy biện cho chính cái bản năng của giống đực đang hoành hành trong bạn?
 
Hơn một lần trong bài viết, tôi đọc thấy cái bản năng ấy của bạn trỗi dậy mạnh mẽ nhưng lần nào cũng vấp phải sự phản đối của bạn gái (mà tôi tin chắc rằng bạn gái bạn đã phản ứng rất mạnh mẽ nên bạn vẫn chưa làm gì được và đến ngày hôm nay “chuyện ấy” giữa hai người may mắn vẫn chưa xảy ra).
 
Tôi cũng không thể tin là bạn gái bạn đã đồng ý để bạn làm “chuyện ấy” sau khi nghe bạn nài nỉ. Nói thực là một người sinh lý đòi hỏi như bạn, từ rất lâu đã muốn ăn ngủ với bạn gái thì làm gì có chuyện chờ đợi đến một ngày sắp tới cơ chứ. Nếu cơ hội có thật như thế, bạn chẳng “xơi nhanh”, “xơi tái” ngay tức khắc. Làm gì còn có thêm chuyện viết một bài tâm sự để chờ xem phản hồi của mọi người.

 
Bạn không ngây thơ đến thế đâu và cũng chẳng ở cái tuổi 20 trẻ trung, GTĐ ạ. Bạn có biết tôi đang nghi ngờ điều gì không?
 
Đó là bạn rất muốn chiếm đoạt “cái quý giá nhất” của cô gái mình yêu nhưng lại gặp sự phản đối kịch liệt của cô ấy. Giờ bạn đang lên một kế hoạch hoàn hảo hơn để thực hiện dã tâm của mình chăng?
 
Tự trong thâm tâm mình, tôi vẫn hi vọng là bạn có một chuyến đi xa thật chứ không như nhiều gã sở khanh, bày ra trò đi xa để kiếm cớ đòi hỏi “chuyện ấy” với người yêu. Mà đi xa thì có năm bày loại, nào là đi du học, đi làm ăn xa xứ người, đi bộ đội, hay đơn giản từ bắc vào nam. Có kẻ chỉ giả vờ đi xa rồi đến khi đòi hỏi được “chuyện ấy” từ người mình yêu thì chẳng thấy đi đâu. Hỏi lại bịa ra lý do nọ, kia để ở nhà, tuởng thế hai người càng được gần gũi nhau song nhầm, vài tháng sau đổ đốn đòi chia tay.
 
Khả năng GTĐ bày ra trò này để bước đầu có cơ sở “đòi hỏi” người yêu. Sau đó thì viết ra tâm sự này để đánh vào niềm tin của bạn gái, hòng lung lạc tinh thần cô ấy và chiếm đoạt, hoàn thành mục đích của mình. Có thể lắm?
 
“Tự đáy lòng em, em luôn muốn mình có trách nhiệm với những gì mình làm, vì thế em tin sau khi làm chuyện ấy em sẽ có trách nhiệm hơn với bạn gái mình.”
 

Cái câu nói sáo rỗng này có khả năng lừa các cô gái nhẹ dạ lắm chứ, nhất là khi nó được viết lên trong một bài tâm sự rất chân thành, đầy cầu thị.

Tôi mong ban biên tập hãy cho bài viết của tôi lên và hi vọng cô người yêu của bạn GTĐ có thể đọc được. Tôi tin là cô ấy đủ sáng suốt để không bị dính vào trò chơi “cao tay” của một chàng trai 20 tuổi nhưng đầy ranh ma.
 

Một tình yêu chân thành, tin tưởng không có chỗ dành cho những toan tính kiểu như vậy mà ngược lại những suy nghĩ kiểu này thường giết chết tình yêu nếu không vì lý do này thì cũng vì lý do khác.

Chia sẻ