BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Tôi nên tỏ tình với anh thế nào để không bị "mất giá"?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cả tôi và anh đều có tình cảm với nhau, nhưng chưa ai thổ lộ với ai cả!

Đã 3 năm trôi qua rồi, tôi lại rơi vào cái cảm giác như thế này. Cảm giác đó là: không buồn ăn uống gì, một đêm thức trắng không ngủ được, một đêm chỉ có khóc nhè. Sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt sưng vù.

Nhưng so với 3 năm về trước thì bây giờ có khá hơn. Lý do là bởi vì 3 năm trôi qua, tôi không yêu một người con trai nào nữa cả, trong tôi đã có một vết thương lòng rất lớn. Suốt thời gia qua ngoài gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thì tôi không hẹn hò, yêu đương với bất kỳ người đàn ông nào. Nhiều lúc nghĩ cũng thật kỳ, vậy mà mọi thứ cũng lặng lẽ trôi qua.

Năm nay tôi 26 tuổi rồi thế nên mẹ tôi cũng hay giục tôi lấy chồng lắm nhưng tôi chỉ cười trừ và nói rằng "mẹ hãy đợi thêm một thời gian dài nữa nhé", rồi chạy biến đi để bà không hỏi thêm nữa.

Chính vì tôi luôn nói rằng tôi chưa có người yêu nên một anh bạn đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi một người anh của anh ấy. Phải khó khăn lắm tôi và anh mới làm quen được với nhau vì tôi có cái nhìn không mấy thiện cảm về đàn ông và cũng khá ương bướng nữa.

Sau một thời gian dài nói chuyện và gặp gỡ anh nói rằng anh có tình cảm với tôi, khi này tôi thấy rất sợ nên tránh không trả lời anh, tôi sợ vì tôi nghĩ rằng nếu tôi yêu lúc này sẽ là một cực hình vì tôi thấy rằng tôi bắt đầu lại mọi thứ sao thấy khó quá, với lại tôi và anh chưa hiểu về nhau nhiều lắm. Nói tóm lại là chưa chắc chắn nên tôi không dám đánh cược tình cảm của mình để rồi tôi lại sợ giống như ba năm về trước.

Một thời gian sau thì chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường và không ai nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng hai người vẫn luôn quan tâm đến nhau. Tuy tôi 26 tuổi rồi nhưng tính tình khá trẻ con nên tôi có trêu đùa anh rằng "nếu anh muốn làm quen thì em sẽ cho anh số điện thoại của một chị đồng nghiệp cơ quan em nhé".

Thật ra mà nói tôi không biết chị ấy đã có người yêu, khi cho số điện thoại, tôi đã không nghĩ ngợi gì cả, chỉ cho số điện thoại để anh nói chuyện cho vui thôi, ban đầu anh bảo anh ăn nói không khéo léo lắm nên không thích nói chuyện với người lạ, về sau thì vẫn anh đồng ý.

Rồi đến một ngày gần đây tôi tình cờ được biết anh và chị đồng nghiệp của tôi nhắn tin cho nhau, anh kể với tôi điều đó. Khi nghe được tin này tôi đã thực sự rất buồn, tôi đã khóc, suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi mới hiểu rằng mình đã thật sự yêu anh mất rồi.

Anh giải thích rằng anh và chị ấy đâu có gì, chỉ là làm quen, nói chuyện bạn bè bình thường thôi. Nhưng tôi không tin, bởi vì họ nhắn tin cho nhau khá thường xuyên thậm chí anh còn muốn gặp mặt chị ấy nữa, về chị ấy thì tôi không lo cho lắm, nhưng tôi lo rằng hai người này sẽ yêu nhau, tôi sợ mình sẽ mất anh.

Điều khiến tôi buồn không kém đó là khi anh nhắn tin cho chị ấy thì đồng thời anh cũng nhắn tin cho tôi, đây là điều mà tôi không chấp nhận được. Cánh đàn ông thì họ rất dễ thích và hay có mới nới cũ mà.... Tôi tưởng tượng ra đủ thứ trên đời về họ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày  mình sẽ yêu anh. Không phải vì việc này mà tôi mới nhận ra điều đó, nó đã bắt đầu manh nha một thời gian gần đây rồi, tôi đã bắt đầu có cảm giác nhưng tôi không nói với anh. Tôi sợ nếu tôi nói ra thì anh sẽ nghĩ tôi cầu xin tình cảm của anh, tôi nói vậy là để kéo anh về với mình, sợ rằng anh không hiểu tôi mà lại còn nghĩ sai về tôi, dù sao tôi cũng là con gái mà thổ lộ tình cảm ra cứ kỳ kỳ sao ấy. Đấy! Tôi nghĩ như vậy đấy.

Đến bây giờ tôi chỉ có buồn và khóc thôi. Tôi vẫn chưa nói gì với anh rằng tôi yêu anh lắm, cùng lắm thì cũng chỉ nói "em nhớ anh" mà thôi.

Theo các bạn, tôi phải làm thế nào bây giờ, có nên nói thật tình cảm của mình cho anh ấy biết không? Anh cũng biết là tôi có tình cảm với anh nhưng thật lòng thì tôi vẫn muốn cho anh biết. Tôi nghĩ rằng mình nói ra sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều, nói để cho anh biết lòng mình và mình cũng thế, nếu không có gì thì cũng không tiếc nữa và tôi cũng  không phải buồn nữa.

Tôi nói ra là để cho anh biết chứ không hề muốn níu khéo hay van xin gì anh cả, nhưng thật sự tôi không biết nói thế nào để cho thật tự nhiên. Các bạn hãy giúp tôi với nhé. Tôi có nên nói cho anh biết rằng tôi rất yêu anh không? Tôi phải nói thế nào cho thật tự nhiên đây mà không ai phải buồn?, Giúp tôi nhé. Thanks all! 

Chia sẻ