Tôi nên đi du học 2 năm hay ở nhà kết hôn với anh?
(aFamily)- Năm nay mình 24 tuổi, giành được học bổng master 2 năm ở Bắc Âu. Mình đang phân vân giữa việc đi học hay ở nhà kết hôn với anh bởi nếu đi, có thể mình sẽ mất anh...
Mình đang phân vân giữa việc nên đi du học hay ở nhà kết hôn
Mình đang thực sự băn khoăn vì nói thực mình đang đứng ở giữa ngã 3 đường không biết nên làm thế nào cho tốt. Mình thường xuyên đọc tâm sự của các bạn trên afamily và hôm nay mình gửi đến các bạn vấn đề mà mình gặp phải, rất mong được sự tư vấn của các bạn để mình có được sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Mình năm nay 24 tuổi, tính tuổi lấy chồng là đã 25 – năm nay là năm đẹp để kết hôn và mình cũng có dự định kết hôn vào cuối năm nay với bạn trai của mình. Chúng mình bắt đầu mối quan hệ tình cảm này từ khi mình là sinh viên năm thứ nhất, bạn trai mình hơn mình 4 tuổi. Anh là đồng hương cũng là người quen thân của gia đình mình, sau khi mình ra Hà Nội học tập thì hai người mới có cơ hội gặp nhau nhiều và tình cảm cũng nảy sinh từ đó.

Bạn trai mình là 1 người đàn ông có chí, có nghị lực và chịu khó xông pha ra xã hội để tạo dựng sự nghiệp. Chúng mình đã trải qua gần 6 năm yêu nhau và trải qua những ngày bạn trai mình mới tốt nghiệp ĐH vô cùng khó khăn, những ngày mình mới tốt nghiệp đại học không một chút định hướng nào. Chúng mình đã trải qua nhiều chuyện vui buồn và tình cảm của chúng mình vẫn rất tốt đẹp.
Đến bây giờ sau vài lần chuyển chỗ làm, mình đang công tác tại 1 cơ quan nhà nước, công việc ổn định, thu nhập tạm ổn và điều mình thích là công việc thú vị và được đi đây đi đó.
Mình và bạn trai dự định cuối năm sẽ kết hôn vì năm nay cả 2 đứa đều được tuổi nhưng chúng mình vẫn chưa thông báo với bố mẹ 2 bên về chuyện đấy. Điều làm mình băn khoăn bây giờ là năm ngoái mình tình cờ apply một khoá học master ở 1 nước Bắc Âu và tháng trước mình nhận được hồi âm của họ làm mình đã được chấp nhận và tháng 8 sẽ bắt đầu nhập học.
Mình rất vui vì đó là 1 cơ hội rất lớn cho mình để mở mang kiến thức và hơn hết là có cơ hội được học tập ở 1 đất nước có chất lượng giáo dục cao, có cơ hội được ra ngoài thế giới. Mình thông báo với bố mẹ mình, 2 cụ rất vui và bảo mình đi, khi mình đề cập đến vấn đề kết hôn thì các cụ bảo là còn trẻ tuổi không phải lo nghĩ gì. Mẹ mình còn bảo biết đâu đi ra thế giới mình sẽ gặp được đối tượng phù hợp hơn thì sao.
Sau đó mình chia sẻ chuyện này với bạn trai, anh ấy cũng bảo là mình nên đi, đây là cơ hội tốt cho mình, 2 năm tưởng dài nhưng cũng ngắn, bạn trai mình sẽ chờ mình và nếu có thời gian và điều kiện anh ấy sẽ sang thăm mình.
Mình đã ổn ổn về tinh thần một chút thì các bạn của mình khuyên mình nên suy nghĩ thật kĩ vì chuyện tình cảm khó nói trước, sợ rằng xa mặt cách lòng. Hơn nữa, bạn trai mình bây giờ cũng đã tạo được 1 sự nghiệp riêng, mà nếu như mình đi thì chắc chắn sẽ có nhiều cô gái khác tấn công anh ấy.
Các bạn mình còn bảo, đối với người phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là gia đình, chồng con. Người khác tìm mỏi mắt vẫn chưa tìm được người đàn ông mà họ trao gửi cả cuộc đời, còn mình đã tìm được rồi thì đừng nên để mất. Hai năm tuy ngắn mà cũng dài, và mọi chuyện cũng khó có thể diễn ra theo ý mình. Đến khi đi học về cũng đã 26 tuổi , tuổi kết hôn đã là 27 lúc đấy làm lại từ đầu cũng đã muộn rồi.
Điều các bạn mình khuyên không phải là không đúng, nên mình không biết quyết định thế nào cho đúng.
Mong độc giả afamily hãy cho mình lời khuyên để mình có thể có 1 quyết định sáng suốt. Xin cảm ơn mọi người.
Lê Gia Linh
