BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Tôi nên chọn chồng hay cái thai với... tình cũ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi trót có thai với người yêu cũ đã hết yêu thương. Tôi nên giữ cái thai đó lại hay nên chọn người chồng hiện tại mà tôi yêu nhưng cũng rất hận.

Tôi và anh lấy nhau đã 3 năm mà chưa có con lại sau lần sẩy đầu tiên.  Đó quả thật là một gánh nặng và áp lực lên một người phụ nữ gần 30 tuổi khát khao được làm mẹ như tôi. Anh và gia đình anh đã dằn vặt và dành cho tôi những lời ác ý.  

Tôi thực sự rơi vào khủng hoảng và chán ghét anh cùng gia đình anh khi vì sỹ diện đàn ông mà anh dồn tất cả gánh nặng tâm lý ấy cho tôi mặc dù trong thâm tâm tôi biết tình cảm anh dành cho tôi vẫn chân thành và mong muốn mọi việc tốt đẹp hơn. Trong tôi lúc nào cũng mong mỏi có con nhưng hình như càng mong lại càng thất vọng.  

Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến. Trong lúc chán chường việc vợ chồng rạn nứt vì chuyện con cái,  công việc áp lực...,  tôi đã gặp người yêu cũ,  người mà chúng tôi không thể đến được với nhau do những bồng bột của tuổi trẻ.

Anh đã lập gia đình và có một bé trai kháu khỉnh như lời anh nói. Anh ở Hà Nội hiện đi công tác ở dưới tôi.  Tôi đã uống rất nhiều,  nhiều đến nỗi mà tôi và anh đã không làm chủ được bản thân.

Sau đêm đó chúng tôi đã chia tay và trong lòng cảm thấy có lỗi. Tháng sau tôi phát hiện mình có thai,  thật oan nghiệt . . . Chồng tôi và gia đình anh phát cuồng lên vì điều đó. Chỉ có trong lòng tôi dậy sóng,  tôi không thể chịu đựng được sự giả dối,  nên tháng sau tôi đã quyết định nói với anh tất cả.

Anh lặng người và thất thểu bỏ lại tôi nơi quán cà phê và đi bộ về trong cơn mưa tầm tã bất chợt đổ xuống để khóc hộ những người không thể khóc được như chúng tôi.

Cuộc sống sau hôm đó của chúng tôi thật nặng nề, tuần sau đó anh đã đưa ra một quyết định thật bất ngờ. Anh nói anh vẫn còn rất yêu tôi, chuyện chúng tôi không có con anh cũng đã đi khám, bác sĩ nói anh không có vấn đề và anh đề nghị chúng tôi bỏ qua tất cả  để làm lại.

Thế nhưng điều anh khiến tôi bất ngờ là anh đã cương quyết bảo tôi hãy bỏ đứa con tôi đang mang trong bụng đi rồi chúng tôi sẽ có những đứa cón khác. Bây giờ tôi phải làm sao? Mặc dù hận anh vì những áp lực mà anh đem đến cho tôi trong thời gian vừa qua nhưng tôi vẫn rất yêu anh, vậy còn con... Đứa con tội nghiệp không hề có tội và cũng là món quà mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi thực sự không nhẫn tâm. Giờ tôi phải làm sao? Tôi thực sự rất dằn vặt. 

Chia sẻ