BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi muốn tìm một người bố cho con mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có lắm lúc tôi muốn lấy chồng kì lạ, đơn giản vì tôi muốn có 1 gia đình hạnh phúc như đã từng có, và hơn thế nữa tôi muốn con trai tôi có một người đàn ông hình mẫu để đi theo nhưng...

Nhã An thân mến!

Tôi thì khác hơn bạn một chút, đó là tôi đã từng có chồng, có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi - một người đàn ông trên cả tuyệt vời, đã ra đi mãi mãi để lại cho tôi một nỗi đau khôn nguôi. Suốt bao năm qua tôi luôn nghĩ về anh và thật sự không tìm được một người đàn ông như anh.

Tôi không đẹp, cũng chẳng giàu có gì, chỉ hơi duyên và ưa nhìn (mọi người bảo thế). Xung quanh tôi có rất nhiều vệ tinh. Tôi chỉ quen những anh chàng độc thân mà thôi nhưng quen được vài tháng thì tôi thấy chán, tôi thấy họ có cái gì đó mà bản thân tôi không thể chấp nhận được.

Có lắm lúc tôi muốn lấy chồng kì lạ, đơn giản vì tôi muốn có 1 gia đình hạnh phúc như đã từng có, và hơn thế nữa tôi muốn con trai tôi có một người đàn ông hình mẫu để đi theo nhưng như thế đấy, tôi thấy chán tất cả.

Lắm lúc muốn lấy đại người nào đấy để sớm tối có người chia vui sẻ buồn, để có chổ dựa tinh thần... Nhưng... khó quá phải không An?! Tôi nghĩ mãi và không dám mạo hiểm.

Tôi biết, sống ở đời không ai hoàn hảo cả, tôi muốn có một người kề vai sát cánh, bình thường thôi và phải yêu thương tôi thật sự nhưng suốt mấy năm nay tôi không tìm được, có lẽ tôi quá nặng tình với chồng tôi chăng?

Nhã An ah, có lẽ chúng ta phải trải lòng ra thêm một chút nữa thì sẽ dễ dàng hơn. Chúc cho bạn, cho tôi và tất cả những người đang cô đơn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

 

Chia sẻ