BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Tôi mất ngủ những đêm xa chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có những đêm xa chồng không sao ngủ được, mắt cứ chong chong lên trần nhà chỉ mong trời mau sáng để bớt cảm giác cô đơn.

Chị TH à! 

Thực ra phụ nữ cũng là con người, cũng đầy bản năng và khát khao mà thôi. Đâu chỉ đàn ông mới có ham muốn đúng không chị? Tôi cũng là vợ bộ đội, cũng thường xuyên xa chồng nên tôi hiểu cảm giác đó. Có những đêm xa chồng không sao ngủ được, mắt cứ chong chong lên trần nhà chỉ mong trời mau sáng để bớt cảm giác cô đơn. Nói thì ngượng chứ tôi cũng từng bao đêm tự vuốt ve cơ thể mình và tưởng tượng có chồng ở bên. Tôi không biết mình có phải là người phụ nữ hư hỏng xấu xa hay không nữa, nhưng sự thật là tôi có cảm giác như thế. 

Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ, để giữ được bản thân mình không hề dễ. Nhưng chúng ta vẫn phải cố giữ và cách tốt nhất là đừng để mình rảnh rỗi quá nhiều, phòng còn hơn chống, bắt nó phải đấu tranh chống lại cám dỗ thì tự mình làm khổ mình mà thôi. Hãy lao vào công việc cho đến khi mệt nhoài, hãy mang bầu và có một đứa con để nó chiếm hết mọi khoảng thời gian trống của mình, để mình chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nem và phở nữa. 

Tốt nghiệp đại học xong, gần như ngay lập tức tôi lên xe hoa. 23 tuổi, còn quá trẻ nhưng tôi vẫn quyết định mang bầu và sinh con luôn. Tôi biết những tháng ngày sắp tới của mình sẽ rất cô quạnh khi anh lại lên đơn vị. Những phút giây ngoài chồng ngoài vợ tôi đã từng nghe nói nhiều. Tôi yêu chồng, không bao giờ muốn làm gì tổn thương anh ấy và cũng muốn giữ thật tốt đạo làm vợ, điều mà tôi tâm niệm từ lâu. 

Có bầu, chồng ở xa, những ngày nghén mệt mỏi tôi cũng thấy tủi thân, chán nản lắm, nhưng điều duy nhất mà lúc ấy tôi nghĩ đến chỉ là sự mệt mỏi chẳng còn hơi sức đâu mà mơ tưởng đến chàng nọ chàng kia. Chồng gọi điện về tôi cáu như ri, bố mẹ chồng cũng suốt ngày điện thoại hỏi thăm, nhắc nhở bồi bổ, cũng được an ủi phần nào. Những lúc buồn nhất, tôi ngồi điện thoại cho chồng, anh có đang ngủ cũng nghe máy, giọng ngái ngủ mà không dám gắt phải tâm sự ỉ ê với vợ, lúc ấy cảm thấy sao mà yêu chồng ghê gớm. 

Nhiều khi một mình tôi tâm sự với đứa con trong bụng, mỗi khi con đạp, con cựa quậy lại thấy vui lạ lùng. Hàng ngày việc lắng nghe đứa con trong bụng cùng với chuyện sắm sửa chuẩn bị cho sự chào đời của con khiến tôi không còn thời gian rảnh mà nghĩ đến ăn nem gì nữa. Mỗi khi chồng xin nghỉ phép về, cuống quýt chăm chút bù đắp cho vợ tôi thấy mình tuy xa chồng nhưng vẫn là người phụ nữ cực kỳ hạnh phúc, TH à. 

Tôi nghĩ việc chị TH cần làm bây giờ là có bầu và sinh con, chị sẽ chẳng còn nghĩ đến bất kỳ cái gì khác ai khác ngoài đứa con trong bụng đâu. Đó là phương án tối ưu nhất, tối ưu hơn việc thủ dâm, ngoại tình tư tưởng nhiều. Là người từng ở vào hoàn cảnh của chị nên tôi nghĩ những lời khuyên này sẽ giúp ích cho chị. Đừng ngoại tình chị H nhé, việc làm đó tội lỗi lắm. Hãy bản lĩnh để giữ gìn hạnh phúc lâu dài. Thân mến!

Chia sẻ