BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Tôi không “yếu sinh lý” như vợ nghĩ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ấy đi ngoại tình vì nghĩ tôi bị yếu sinh lý nhưng thật ra, một lần tình cờ quan hệ với một cô gái khác, tôi thấy mình rất sung sức...

Tôi có một nỗi đau rất lớn của một người đàn ông nhưng không biết phải hỏi ai, mong các bạn chi sẻ. Vì nghĩ rằng tôi yếu sinh lý nên vợ tôi ngoại tình nhưng sự thật trớ trêu là tôi là một người đàn ông rất mạnh mẽ với những phụ nữ khác nên Đó là một sự thật trớ trêu, vợ người khác và kể cả nhưng người con gái còn trinh nguyên thì lao đến với tôi, còn vợ tôi lại bị người đàn ông khác quyến rũ.  

Tôi có một nỗi đau rất lớn của một người đàn ông nhưng không biết phải hỏi ai, mong các bạn chi sẻ. 

Tôi năm nay 39 tuổi, sức khỏe tốt, công việc làm rất tốt đã có gia đình 15 năm nay và có 4 con. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt. 10 năm đầu khi lấy nhau, chúng tôi làm tình rất nhiều, 1 tuần 6- 10 lần và mỗi lần đều mang cả 2 mãn nguyện. 

Nhưng không hiểu vì sau 5 năm nay chúng tôi ít khi đạt được cảm giác khóai cảm, “cậu bé” của tôi cũng không còn cứng khỏe như xưa mặc dù mỗi tuần chúng tôi chỉ làm “chuyện ấy” 2-3 lần. Tôi cứ nghĩ là sức khỏe mình đã yếu đi nên cũng tìm các phương thuốc ăn uống bồi dưỡng nhưng chả cải thiện được gì.  

Mọi thứ như sụp đổ với tôi khi tôi phát hiện ra vợ tôi ngọai tình với người đàn ông khác vì .., đây là lẽ sỉ nhục nhất, có lẽ mọi thứ với tôi coi như chấm dứt và tôi chỉ ráng sống làm vì những đứa con cho đến một ngày.

 Trong một lần đi công tác nước ngoài cùng với đoàn đối tác lâu năm. Cô giám đốc đối tác bày tỏ tình yêu thầm kín với tôi. Nơi trai đơn gái chiếc, và chúng tôi đã đến với nhau, thật không hiểu vì sao sức mạnh của người đàn ông thời 18-20 của tôi đã quay trở lại, và tôi lại có thể làm tình 3-4 lần/đêm liên tục suốt chuyến công tác gần 2 tuần. Tôi đã tự khám phá là mình vẫn còn rất sung sức… 

Từ đó tôi tự trao dồi kiến thức phòng the nhưng chỉ có thể áp dụng với những người tình chứ còn vợ tôi thì lại không được và tôi còn tự khám phá là tôi đã quá lạc hậu vì nhiều phụ nữ bây giờ đã sống hiện đại hơn xưa nhiều, dù đã có chồng nhưng khi ra khỏi nhà họ đã lao đến tôi được được tôi làm những điều mà có lẽ chồng họ đã không làm được, và khi quay về nhà vẫn là một người vợ hiền thục như vợ tôi.  

Đó là một sự thật trớ trêu, vợ người khác và kể cả nhưng người con gái còn trinh nguyên thì lao đến với tôi, còn vợ tôi lại bị người đàn ông khác quyến rũ. 

Tôi đang phải đối mặc với một thực tế là với vợ tôi là một thằng đàn ông yếu sinh lý, không còn làm cho nàng lên đỉnh được, nhưng với người khác thì tôi là một người đàn ông hoàn hảo có thể mang nàng lên đỉnh vu sơn nhiều lần. 

Mong các bạn cho tôi biết tôi nên làm thế nào để mình vẫn là 1 người đàn ông mạnh mẽ với vợ hay có một giải pháp khác để có được cuộc sống tốt hơn. 

Hãy chia sẻ với tôi qua email: hongcuong35@yahoo.com 

Chia sẻ