BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi khao khát có một người đàn ông bên mình NHƯNG ...

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi thì trông rất trí thức còn trông anh thì giống giang hồ. trình độ thì anh kém tôi rất nhiều, anh chỉ là công nhân.

Tôi đã đọc trang Tâm sự của afamily nhiều nên hôm nay muốn các anh chị cho tôi lời khuyên tôi thực sự bởi tôi đang rất bối rối. Thực sự thì lúc đầu tôi nghĩ chuyện mong muốn có người yêu, có chồng chắc chỉ có mình tôi nhưng khi vào diễn đàn này tôi thấy mình được an ủi vì cũng có nhiều người trong tình cảnh giống tôi.

Năm nay tôi đã 26 tuổi, cái tuổi mà cũng nên có cho mình một tình yêu để đi tới hôn nhân nhưng tôi vẫn một mình một bóng, giả vờ như bất cần như không sao cả nhưng trong lòng chất chứa nhiều nỗi buồn không biết ngỏ cùng ai.

Tôi đang là giáo viên cấp 3, khá xinh và nhanh nhẹn. Tôi đã có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì những lý do khác nhau mà tôi không yêu được ai, có lẽ một nửa của tôi anh ấy vẫn chưa đến, tôi nghĩ thế.

Trong suốt thời gian đi học rồi đi làm được một hai năm tôi chưa bao giờ mong muốn có người yêu, tôi nghĩ khi nào tình yêu đến thì mình khắc biết nhưng gần đây bạn bè đều đã lập gia đình, các em tôi thay người yêu như thay áo, rồi họ hàng nói nhiều quá tôi chợt nhận ra họ nói đúng. Tôi thấy mình thực sự cô đơn, tôi bắt đầu để ý hơn đến những người thích mình nhưng tôi không thấy rung động, tôi chỉ nói chuyện với họ cho đỡ buồn thôi.
Thế rồi năm ngoái tôi quen anh, chúng tôi quen nhau nhờ một cuộc điện thoại nhầm số. Anh ở  miền trung còn tôi ở ngoài bắc, nghĩ thế nên tôi cũng không mặn mà lắm với mối quan hệ này. Nhưng anh nhắn tin, gọi điện nhiều mà tôi thì lại luôn ở trang thái cô đơn và rồi chúng tôi đã yêu nhau dù chưa hề gặp nhau mà chỉ biết qua ảnh.

Sau hơn nửa năm quen biết và yêu nhau anh lên gặp tôi, tôi không dẫn anh về nhà, chúng tôi ở nhà nghỉ cùng nhau nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi đã về nhà anh trong một dịp đi nghỉ mát cùng trường, nhà anh khá giả, bố mẹ và các em đều hiền lành nhưng tôi băn khoăn lắm mẹ tôi, gia đình, họ hàng sẽ nói thế nào khi biết anh.

Anh nói anh với tôi đẹp đôi, thực ra về một khía cạnh nào đó thì đúng nhưng tôi thì trông rất trí thức còn trông anh thì giống giang hồ, thực sự tôi không cần người đẹp trai nhưng tôi có thiện cảm với những người đàn ông hiền lành học thức hơn. Về trình độ thì anh kém tôi rất nhiều, anh chỉ là công nhân. Chuyện bằng cấp với tình yêu cũng không quá quan trọng như thế nhưng thực sự khi nói chuyện với nhau giữa anh và tôi bộc lộ nhưng khoảng cách mà tôi nghĩ có thể bây giờ chưa lớn nhưng nếu lấy anh....

Điều làm tôi  chán nhất là những khi nhắn tin hay chát với tôi anh hay sai chính tả. Trong họ nhà tôi có lẽ tôi là người học khá nhất, hiểu biết nhiều, ở trường nhiều đồng nghiệp, học sinh yêu quý tôi. Tôi không thể vượt qua được dư luận xã hội để đến với anh nhưng tôi không muốn làm tổn thương anh vì điều đó, tôi chỉ nói mẹ tôi không bao giờ đồng ý đâu những lần anh đòi về nhà tôi.

 Đã rất nhiều lần tôi muốn cắt đứt vì không muốn kéo dài tình yêu vô vọng này nhưng tôi không thoát nổi, có lẽ tại tôi với anh đã gần nhau, mặc dù chưa bao giờ đi quá giới hạn vì tôi luôn làm chủ được bản thân mình nhưng tất cả những cái đấy đánh thức trong tôi khao khát được gần gũi với người khác giới, được làm mẹ và có một gia đình để vun đắp yêu thương.

Nhiều lúc tôi cũng muốn theo anh nhưng nếu tôi theo anh về quê liệu tôi có xin được việc ở quê anh hay lại ở nhà ăn bám. Tôi không muốn thế, cuộc sống lầm lũi ở nhà chồng rồi sẽ giết chết tôi thôi. Tôi đã chờ đợi để có một người mình yêu lâu rồi, người ấy đã đến nhưng rồi sẽ ra sao, liệu anh có phải là người đàn ông của đời tôi. Liệu tôi có chờ đợi được một ngưoi khác, tôi có ế không? Anh chị hãy cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn.

Chia sẻ