BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Tôi già rồi mà còn bị thất tình

,
Chia sẻ

(aFamily)-Giờ chị đã sắp bước sang tuổi 30, chị cũng vừa chia tay mối tình đầu cách đây ba tháng.

Muốn tâm tình cùng Memory_1911 trong bài 26 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu”

Chị cũng buồn lắm em ạ, mối tình đầu của chị cũng vừa chia tay cách đây ba tháng. Nếu để so sánh cùng với em, chắc chắn mối tình của chị đau khổ nặng gấp của em vài lần.

Hai bọn chị cùng sinh năm 82, yêu nhau từ năm cuối cấp ba, tính đến nay đã 10 năm. Tình yêu trải dài từ thời phổ thông, lên đại học, đi làm với biết bao sóng gió, buồn vui. Cứ ngỡ chẳng thể bỏ nhau được, vậy mà vẫn có lúc cay đắng chia tay.

Không dưới ba lần, bọn chị có thể tổ chức đám cưới. Chẳng hiểu sao cứ có cái gì đó ngăn cách và lại lần lữa hoãn lại, để rồi cuối cùng công cốc, phôi phai. Nhớ lần, anh hỏi chị cưới, đáng ra phải gật đầu, chị lại bảo từ từ, em muốn học lên cao một chút để yên tâm về chỗ đứng trong công việc. Anh nhượng bộ. Lần hai, khi chị bảo anh cưới, đúng dịp anh nhận đi công tác thường trú ở nước ngoài một năm. Khi anh trở về, chị lại không được tuổi. Đầu năm nay, hai đứa quyết định cưới nhưng anh trai của anh lại đòi cưới trước. Một năm không thể đón hai dâu về một nhà, thế nên đành nhường cho anh trai anh lấy vợ trước.

Và từ sau cái đám cưới của anh anh, chẳng hiểu sao hai bọn chị lại xảy ra nhiều xung đột đến thế. Bao năm vẫn dung hòa được, giờ thì không thể. Mọi thứ chỉ trực bùng nổ, dâng lên đến cao trào. Cuối cùng thì mười năm yêu nhau, mười năm thi nhau chờ đợi, đã tan thành mây khói trong một chiều anh buông lời chia tay khô khốc, còn chị cũng chẳng còn đủ cảm xúc để khóc nữa. Trong lòng lặng câm một nỗi cay đắng, xót xa.

Đàn ông 28 tuổi chứ 35 tuổi, họ vẫn có thể tìm cho mình những cô gái trẻ, đẹp để lấy làm vợ. Họ cũng có quyền đi lựa chọn, tán tỉnh. Còn con gái đâu dám như thế, lại phải chờ đợi có chàng trai nào đến hay không. Con trai chủ động bao nhiêu, con gái bị động bấy nhiêu.

Giờ chị đã sắp bước sang tuổi 30, chia tay mối tình đầu ở thời điểm tuổi này không chỉ đem lại nỗi thất vọng lớn lao mà còn cả sự lo lắng khôn nguôi cho số phận người con gái.

Cũng như M, chị không biết mình có thể mở lòng hay mất bao nhiêu thời gian mới rung động trước một người con trai khác. Cũng không biết, sẽ có chàng trai nào đủ sức đem lại niềm tin cho chị nữa không?

Tự dưng chị thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Muốn phó mặc phận mình cho duyên số. Càng nghĩ, càng thấy làm con gái khổ thật, thiệt thòi cũng nhiều. Ước gì, nếu đầu thai được đổi sang làm đàn ông, để một lần được sung sướng như họ. Giá như…

Ai thất tình lúc đứng tuổi như tôi, cùng vào đây tâm sự đi nào! Liệu thất tình lúc đứng tuổi, còn nhiều mối nhân duyên không nhỉ?

Chia sẻ