BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi ghét tính đa tình của mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chẳng hạn hiện nay tôi là người yêu của M nhưng đôi lúc tôi lại thấy nhớ L, rồi cũng lại muốn gặp gỡ và nói chuyện với H.

Thanh Hồng thân mến,

Hôm nay tôi đọc được bài viết của bạn nói về người chị gái cả thèm chóng chán. Bạn có vẻ không hài lòng về điều đó. Tuy nhiên tôi nghĩ chị gái bạn cũng có nỗi khổ riêng mà có thể bạn không hiểu được. Biết đâu chị gái bạn cũng mong muốn chỉ yêu ít thôi và sớm có một gia đình yên ổn nhưng ông trời không cho như vậy. Tôi nói thế bởi tôi cũng phần nào giống chị gái bạn, tôi yêu nhiều, chỉ khác là tôi không chóng chán thôi. Nhưng tôi không muốn đa tình như vậy đâu. Tuy nhiên cảm xúc là cái mà mình không thể điều khiển được.          

Tôi đào hoa, có nhiều cô gái thích. Và tôi cũng nảy sinh cảm xúc với nhiều người.  Chẳng hạn trong thời gian yêu cô A tôi vẫn có thể cảm thấy yêu một cô B nào đó. Nhưng tôi không phải là kẻ Sở Khanh, yêu người này rồi bỏ người kia. Tôi vẫn yêu người cũ, vẫn đối xử tốt với người đó, vẫn quan tâm đến người đó một cách thật lòng chứ tôi không chán người ta, muốn dứt người ta ra. Chỉ có điều tôi cũng thật lòng yêu như vậy với những cô gái khác nữa. Tôi biết nhiều người không chấp nhận điều này và đánh giá tôi là người không đứng đắn.   

Tôi chỉ mong mình giống mọi người, không có cảm xúc với nhiều cô gái một lúc. Nhưng tôi không làm được điều đó. Chẳng hạn hiện nay tôi là người yêu của M nhưng đôi lúc tôi lại thấy nhớ L, rồi cũng lại muốn gặp gỡ và nói chuyện với H. Chính điều đó làm cho hạnh phúc của tôi trở nên mong manh. Tôi yêu M vì sự dịu dàng của cô ấy nhưng hình như cô ấy muốn bỏ tôi đi vì phát hiện ra tôi quan tâm đến người phụ nữ khác. Tôi thật sự muốn cưới M, tôi không muốn làm cô ấy buồn nhưng tôi cũng không thể thờ ơ với những cô gái khác dù tôi rất muốn thờ ơ với họ.  

Tôi nghĩ có lẽ mình hợp với thời phong kiến, khi mà thời đó đàn ông được phép có nhiều vợ. Chỉ buồn là tôi đã sinh nhầm thời nên bây giờ cứ phải dằn vặt bản thân. Tôi cũng tin là không chỉ mình tôi có tính đa tình mà nhiều đàn ông khác cũng thế. Nhưng tôi nhận thấy người đa tình khó có được người vợ tốt và đàng hoàng, mà tôi lại muốn mẹ của các con tôi phải là người phụ nữ gương mấu. Vậy tôi phải làm sao? Tôi cũng như bạn Thanh Hồng, mong nhận được lời khuyên của các độc giả. Xin mọi người hãy thông cảm và có cái nhìn rộng lượng cho những người như tôi. Chờ đợi hồi âm của các bạn. Cám ơn.

Chia sẻ