BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Tôi đang bị “kẹt” giữa tình cũ và tình mới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em và X yêu nhau 5 năm nhưng đã chia tay. Nay em gặp được nngười đàn ông tốt, muốn cưới em nhưng lòng em vẫn chưa quên được X...

Em và X đã trải qua một tình yêu 5 năm rất đẹp từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường đến những năm tháng sinh viên, thậm chí đến nửa quãng thời gian đó em đi học xa nhưng tình cảm giữa chúng em vẫn rất tốt đẹp.

Em chỉ có thể nói rằng, đó là một tình yêu được bạn bè ngưỡng mộ, được hai gia đình ủng hộ và chỉ còn chờ cái kết tốt đẹp nhất. Và X cũng là một người con trai tuyệt vời không dễ gì gặp được trên đời. 

Khi yêu nhau chuyện tuổi tác bằng nhau không phải là vấn đề của chúng em. Nhưng nó lại là vấn đề khi em ra trường và có việc làm ổn định, lương khá cao, trong khi X sắp tới mới ra trường (thời gian anh ấy học dài hơn).

Em muốn X xác định kế hoạch tương lai cho hai đứa và muốn chúng em kết hôn khi anh ấy ra trường và có việc làm ổn định (X rất giỏi và không khó để kiếm được việc làm tốt). Nhưng X cho rằng kết hôn ở tuổi 24, 25 là quá trẻ và anh ấy chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Em hiểu lý do của X là chính đáng, bởi vì sự nghiệp đối với con trai rất quan trọng, nhưng tình yêu tụi em đã đủ chín để kết hôn, kéo dài nữa sẽ mệt mỏi chán nản vì tụi em ở khá xa nhau.

Tụi em cứ cãi nhau mãi về vấn đề này và cuối cùng em đã nói lời chia tay với X. X níu kéo em, nhưng vẫn không hứa hẹn gì cho tương lai, nên em vẫn dứt khoát chia tay.  

Sau khi chia tay X, em nhận lời tìm hiểu Q, một chàng trai đang theo đuổi em. Q hơn em 4 tuổi, vì vậy so với X, Q ra dáng và chững chạc hơn nhiều, suy nghĩ rất chín chắn và trưởng thành. Tính tình anh cũng rất tốt và không có gì để chê cả. Nhất là khi nghe Q nói về gia đình, về mơ ước xây dưng tổ ấm, em cảm thấy tin tưởng ở anh rất nhiều. Em có thể cảm nhận được Q rất yêu em, đặt hết niềm tin ở em, cho rằng em là tình yêu mà lâu nay anh chờ đợi, và anh lo làm việc để có thể kết hôn sớm nhất.

Có nhiều lúc em đã thấy bắt đầu yêu anh, muốn gắn bó với anh, nhưng tận sâu trong tim, em vẫn không quên được X, không quên được 5 năm yêu thương đầy kỉ niệm của tụi em. Mỗi khi có chuyện buồn em lại chat và tâm sự với X. Mỗi lần tình cờ gặp X, em lại thấy tim mình chao đảo, nhưng nhìn X còn quá trẻ, em lại thấy nản. Bây giờ khi X muốn em trở lại tính chuyện lâu dài thì em lại vướng vào mối quan hệ với Q và không nỡ rời xa Q.  

Bây giờ em đang đứng giữa ngã ba đường, em không biết mình thật sự yêu ai nữa, và ai sẽ là người mình nên gắn bó lâu dài. Em viết thư này mong các anh chị đi trước có kinh nghiệm nói cho em biết tình yêu sinh viên có lâu bền trong hôn nhân không, tình yêu bắng tuổi khi kết hôn thường có những vấn đề gì, có trường hợp nào lấy chồng rồi vẫn không quên được tình yêu sinh viên hay không, hay có trường hợp nào yêu nhau rất lâu mà khi cưới về lại bỏ nhau vì chán hay không.  

Mong các anh chị hãy cho em một lời khuyên

 

Chia sẻ