BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi đã cưới cô vợ không còn trinh

,

(aFamily)- Cách đây 2 năm tôi đã lấy một người vợ không có cái gọi là "để làm nguời" như các anh gọi nhưng tôi không bao giờ trách móc hay bỏ bê cô ấy vì điều đó.

Gửi anh Trung, anh Thành và cả những người đàn ông khác ...

Xin lỗi anh Thành (tác giả bài viết "Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình" và "Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy", anh Trung (tác giả bài viết "Dù yêu đến mấy cũng sẽ bỏ nếu người yêu không còn trinh" và "Khi Sở Khanh không chỉ dừng lại ở việc "bỏ đi") và tất cả những nguời đàn ông đã gửi bài bình luận về "cái đáng giá ngàn vàng" của nguời con gái tại chuyên mục Tâm sự của aFamily, tôi cũng là 1 nguời đàn ông có quan niệm phóng khoáng về sự trong trắng.

Cách đây 2 năm tôi cũng đã lấy một người vợ không có cái gọi là "để làm nguời" như các anh gọi nhưng tôi không bao giờ trách móc hay bỏ bê cô ấy vì điều đó. Truớc khi lấy nhau, cô ấy đã thú nhận tất cả mọi chuyện là do cô ấy đã lỡ lầm "vấp ngã" trong 1lúc yêu nhau say đắm.

Như vậy, theo bài viết của các anh thì có lẽ các anh đang chửi vợ tôi không còn là con người nữa hay là 1 hạng gái lăng loàng hư hỏng nhỉ? Thời buổi thế nay các anh còn cái đầu óc phong kiến như vậy thì xin lỗi các anh về thời tiền sử mà sống với khủng long cho còn trinh tiết hay nói chính xác hơn là về sống với các cụ tổ tiên mà vui vẻ bên nhau.

Đã là con người thì ai chẳng có một lần lầm lỡ, nếu vì 1 lần lầm lỡ mà các anh bảo họ không có quyền lên tiếng hay cái gọi là lầm lỡ số nhiều của anh Trung thì trên cái thế gian này chẳng có ai là con người theo suy' nghĩ của các anh, thậm chí theo một hướng khác thì các anh cũng chưa chắc là người (xin lỗi có hơi quá lời) .Nhưng thật như vậy , các anh là thánh hay sao chứ, xin lỗi vì nói thật, có thằng đàn ông nào khi 1 người phụ nữ yêu và dâng hiến cả dời mình hay noi trắng ra là cho các anh cái quý nhất dời con gái mà lại bỏ lỡ chứ.

Một thằng đểu đã nói với tôi 1 câu rằng: "Trên đời này thằng đàn ông có cái gì sướng hơn là chơi gái chứ ?". Đó là 1 thằng đểu nhưng ngẫm nghĩ lại câu nói đó cũng chẳng phải là sai. Dù là thánh đi nữa thì cũng có lúc kiềm chế không được chứ.

Các anh nghĩ các anh là ai mà phê phán những người phụ nữ lỡ lầm là không phải con người, là hư hỏng , là vô đạo đức. Các anh là ai mà có quyền cấm người khác lên tiếng chứ? Nếu các anh thay mặt cho xã hội thì tôi lại phải xin lỗi thêm rằng mặt xã hội ít nhiều cũng ko giống mặt các anh.

Thực tế ngày nay cũng có không ít những cô gái hư hỏng gây và làm mất danh giá của người phụ nữ nhưng điều đó không có nghĩa các anh vơ đũa cả nắm hay cho rằng một lần là mất trinh tiết thì không đáng để lấy để yêu nữa.

Tôi thì phì cười vì chẳng biết bạn gái hay vợ các anh đến với các anh còn trinh hay không nữa. Về mà kiểm tra lại đi rồi nói. Như bài viết của chị Yuki "Phụ nữ đánh mất trinh tiết thì cũng là người", đây là 1 bài viết rất hay mà tôi tâm đắc. Có nhiều lời bình và bài chia sẻ cũng phản đối các anh, nếu như chỉ là 1, 2 bài thì tôi không nói nhưng đằng này lại rất nhiều là đằng khác. Vậy các anh nên coi lại mình đi.  Thế kỉ 21 rồi không còn đóng khố mà chạy như các anh đâu. Suy nghĩ non trẻ quá thì ai mà xem trọng, lấy đâu ra mà trưởng thành.

Bài viết này đáng ra tôi không viết nhưng để bênh vực những người phụ nữ bị rẻ rúng, bị khinh bỉ bởi những người đàn ông tiền sử nên tôi phải viết. Là 1 thầy giáo, tôi l luôn dạy học trò mình những điều hay, điều mới. Các anh biết gì không, các đất nước văn minh luôn dạy người ta cách khám phá và phòng tránh chứ không phải là cấm người ta khám phá để người ta tự dấn thân rồi gây ra tội.

 Còn các cô gái hãy tự giữ mình. Không phải người đàn ông nào cũng đáng để các cô dâng hiến. Hãy biết lựa chọn, đừng để 1 lần lầm lỡ và rồi bị những người đàn ông của cái xã hội phong kiến áp đặt là dơ là bẩn là "có yêu đến trời thì cũng phải bỏ" thì tội nghiệp lắm. Xã hội bây giờ tuy hiện đại nhưng cũng không ít cái cổ hữu. Cái gì ông bà là đúng thì hãy giữ, còn đã cũ kĩ quá rồi thì để nó tiến hóa đi đừng bảo tồn nữa mất mĩ quan lắm. Xin lỗi nhé.

Chia sẻ