BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Tôi cũng từng muốn có con mà không có chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng từng muốn sinh con mà không cần chồng như bạn An nhưng rồi có những lý do khiến tôi chùn bước...

Bạn An, tác giả bài "Tôi muốn sinh con một mình mà không cần lấy chồng", thân mến

Là phụ nữ thì ai cũng mơ ước có một đức con để ẵm bồng, một ước mơ cháy bỏng trong lòng, một khát khao của bản năng là được làm mẹ. Khi tuổi càng lớn thêm một chút thì sự khát khao càng dữ dội và cơ hội để đạt được ước mơ này lại ít đi khi mà ta rất khó để yêu một người hoặc không có một người phù hợp với mình.

Tôi cũng từng có như suy nghĩ giống như bạn và quyết tâm để thực hiện cho bằng được ước mơ của mình khi thời gian không còn chờ đợi tôi. Tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng giữa những cái tôi của mình và mối quan hệ gia đình cộng đồng, thời gian đó tôi bị stress nặng và không có Bác sĩ nào có thể chữa hết bệnh khi tăm lý tôi bất ổn.

Khi ấy tôi nhận ra rằng sự tồn tại của tôi và mối quan hệ gia đình là quan trọng nên tôi nén lại những ham muốn cho riêng mình và tiếp tục mưu sinh để tồn tại. Tôi không thể nào để gia đình tôi mắc cỡ, xấu hổ với dòng tộc láng giềng, tôi không thể nào vì cái tôi của mình mà mất đi người mẹ già vì phải xấu hổ đau buồn rồi lên cơn đau tim mà chết, lúc đó liệu tôi có thể nào ôm đứa con của mình mà sống vui được không.

Rồi liệu tôi có thể xa gia đình được 5-7 năm mà không biết sức khỏe của người mẹ già ra sao khi mà bà đã hơn 80 tuổi rồi, tại sao tôi không mang niềm vui đến cho bà mà lại tạo ra một chấn động lớn như thế đối với gia đình.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ bây giờ tôi có việc làm đủ để trang trải chi phí để nuôi một đứa trẻ no đủ, nhưng vài năm nữa khi tôi lớn tuổi thì khả năng tìm việc làm không dễ nữa, trong khi lúc này công ty tôi bị thua lỗ và chuẩn bị giải thể, tôi cũng không có vốn liếng để tự mình kinh doanh hay làm cái gì đó, liệu tôi có thể nuôi con được đến ngày trưởng thành không, tôi không đồng ý để con tôi phải sống cuộc sống thiếu thốn như tôi hồi nhỏ?

Vì yêu thương con nên mới tạo chúng ra, vậy tại sao tôi phải để chúng thiếu thốn đủ bề: tiền thuê nhà, tiền giữ trẻ, tiền sữa, tiền ăn, chi phí khám chửa bệnh... của tôi và con, tôi đã tính ra khỏang 8 triệu đồng/tháng, liệu tôi có thể đảm bảo thu nhập này hàng tháng không, rồi khi tôi bệnh hoạn ai sẽ là người giúp tôi? Bạn bè ư? Không.

Bạn An ơi, các bạn ơi, các bạn có mạnh mẽ hơn tôi không? Liệu các bạn có thể vượt qua những áp lực gia đình đó và có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống mưu sinh khi có con một mình không? Xin vui lòng chia sẻ nhé.

Chia sẻ