BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi cũng từng có thai với người đàn ông có vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn may mắn hơn tôi vì còn có đám cưới và gia đình bạn khá giả. Lúc tôi đang như bạn bây giờ, tôi cứ lủi thủi 1 mình mà cuộc sống thì cũng khá chật vật.

Chào bạn!

Hoàn cảnh của bạn rất giống hoàn cảnh của tôi vì bạn bằng tuổi tôi, cũng học trường giống tôi nhưng sự việc của tôi đã xảy ra 3 năm rồi. Bạn may mắn hơn tôi vì còn có đám cưới và gia đình bạn khá giả.  Lúc tôi đang như bạn bây giờ, tôi cứ lủi thủi 1 mình mà cuộc sống thì cũng khá chật vật.

Theo tôi bạn hãy xin bảo lưư kết quả học rùi sẽ học tiếp.  Thủ tục không quá phức tạp đâu. Nếu bạn không muốn thì còn rất nhiều cơ hội để học các trường khác. Nếu gia đình bạn có điều kiện bạn chỉ cần giấy trúng tuyển đại học là bạn có thể học 1 trường quốc tế và hiện giờ tôi đang theo học 1 trường ở Paris.  

Tiếp theo bạn hãy nói với mẹ bạn, dù gì thì bạn đã có đám cưới nói chuyện cũng dễ hơn mọi người cũng đỡ dị nghị. Trước đây tôi không có ai chia sẻ, kể cả bố mẹ không nhận tôi nhưng cứ bình tĩnh con người không mất hết đường để  đi đâu bạn ạ.

Mẹ bạn sẽ giúp bạn trong việc sinh nở chứ con gái 1 mình khổ lắm. Trước đây tôi không có ai giúp không kiêng khem được nên sức khoẻ rất yếu. Bạn đừng dại dột nhé! Bạn cứ bình tĩnh nhé. Như tôi bây giờ có 1 cậu con trai rất ngoan và thông minh và tôi vẫn tìm được 1 người đàn ông rất tuyệt vời.

Điều quan trọng là bạn hãy bình tĩnh còn việc với người đàn ông của bạn thực sự tôi không thể khuyên được. Nhưng theo tôi nếu bạn có giấy đăng ký kết hôn bạn hãy nhờ sự giải quyết của pháp luật vì anh ta vi phạm luật hôn nhân bạn chỉ là người bị hại nên ít ra bạn vẫn có quyền lợi.

Bạn hãy tìm hiểu xem vợ anh ta là người ra sao. Nếu cô ta là người biết cư xử thì bạn hãy tìm cách liên lạc với cô ta bằng thư trước đã hãy để cô ta biết bộ mặt thật của chồng mình. Còn bạn đừng hy vọng anh ta sẽ bỏ vợ và nếu anh ta bỏ vợ sống với thì bạn cũng sẽ day dứt vì đã làm khổ những đứa trẻ vô tội kia.

Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả vì tình yêu nhưng bây giờ tôi lại quên anh ta một cách dễ dàng đến thế. Không phải vì tôi không yêu thật mà trái lại tôi đã quá mù quáng. Bạn đang trong tâm trạng rối bời và suy nghĩ tiêu cực nên không thể ép bạn phải sáng suốt được nhưng hãy bình tĩnh nhé mọi thứ sẽ qua thôi.

Trong cái rủi có cái may bạn ạ. Đừng suy nghĩ nhiều hãy chăm sóc sức khoẻ của mình nếu không sau này sinh con ra yếu ớt 2 mẹ con bạn sẽ khổ hơn. Hãy coi đứa con là lỗi thoát của mình hãy cố lên nhá!

Chia sẻ