BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi cũng muốn có con mà không phải lấy chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Gần đây mình luôn có suy nghĩ rằng mình sẽ không lấy chồng mà sẽ xin ai đấy một đứa con rồi hai mẹ con sống cùng nhau.

Mình cũng có những suy nghĩ giống bạn Mai Linh, luôn nghĩ rằng tương lai của mình cũng không có chồng và xin ai đấy một đứa con rồi hai mẹ con sống với nhau.

Mình năm nay 25 tuổi kể cả tuổi mụ. Mình sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Từ nhỏ mình chỉ biết học. Mình đỗ Đại học và tốt nghiệp năm 2007.  

Mình cũng đã trải qua 2 mối tình, một thời đại học và một là khi mình đi làm. Tình yêu đầu đối với mọi người thường rất khó quên còn đối với mình nó mờ nhạt lắm, thậm chí khi gặp lại người cũ mình cũng không thấy tim rung động gì.  

Ra trường đi làm được 3 tháng mình yêu một anh hơn mình 1 tuổi. Dù anh là mối tình thứ 2 của mình nhưng có lẽ mối tình này lại để lại ấn tượng khó quên đối với mình. Nó đã làm cho mình đau đớn và có lẽ mãi không quên được.  

Sau khi chia tay mình cũng chẳng thấy có cảm xúc với ai nữa. Cũng có nhiều người đến với mình nhưng mình thẳg thừng từ chối nên họ cũng xa dần. Nhiều lúc cô đơn muốn nhận lời ai đó cho xong nhưng suy nghĩ lại thì thấy không được.  

Gần đây mình luôn có suy nghĩ rằng tương lai của mình không có chồng và sẽ xin ai đấy một đứa con rồi hai mẹ con sống cùng nhau. Mình đưa suy nghĩ này nói cho bạn bè thì bọn nó bảo mình suy nghĩ linh tinh. Nhưng thực sự mình rất sợ hôn nhân, mình sợ họ sẽ làm tổn thương mình hay mình sẽ làm tổn thương họ. Thực sự mình rất bối rối.

Chia sẻ