BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi cũng không ủng hộ QHTD trước hôn nhân nhưng...

,

(aFamily)- Tôi nghĩ 1 tình yêu đẹp hoàn toàn không cần phải có tình dục nhưng...

Xin chào tất cả các anh chị!

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bình luận vào diễn đàn. Tôi mới 21 tuổi, có thể chưa có nhiều trải nghiệm nhưng cũng đủ lớn để biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Những gì tôi nói dưới đây chỉ là quan điểm của bản thân tôi, hoàn toàn không phải muốn áp đặt cho ai khác cả. Vậy nên nếu có vô tình đụng chạm tới a chị nào thì xin lượng thứ!

Đầu tiên tôi muốn được góp 1 chút ý kiến nho nhỏ với a G ở bài viết 'Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?'. Tôi nghĩ chỉ có anh mới biết được anh nên làm gì thôi. Nếu có thể quên được mọi lỗi lầm của chị ấy hay có thể vì yêu chị ấy mà chịu đựng điều đó 1 mình và sống thật hạnh phúc thì không nói làm gì rùi. Còn nếu không thể quên được hay không thể chịu đựng được thì tốt hơn hết anh nên nói lời chia tay đi. Vì nếu 2 người có đến với nhau mà a cứ dằn vặt mãi vì chuyện này thì sẽ mệt mỏi lắm, cả anh và cả chị ấy. Bản thân tôi nghĩ dù anh có chọn cách nào đi nữa thì cũng hoàn toàn không đáng trách.

Đọc đến đây có thể mọi người thấy bực mình vì kiểu suy nghĩ vô thưởng vô phạt của tôi nhỉ? Đúng vậy đấy. Tôi đọc rất nhiều chia sẻ của mọi người và thấy hầu hết ai cũng khăng khăng cho là mình đúng, thậm chí có người còn nói theo cái kiểu áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Tôi đọc và cười. Tôi chẳng thấy có ai sai hoàn toàn, cũng chả có ai đúng hoàn toàn. Tôi chẳng hùa theo ai cả, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của tôi.

Thứ nhất là chuyện QHTD trước hôn nhân. Tôi cực lực phản đối cái ý kiến cho rằng đó là chuyện bình thường và nói rằng đấy không phải là 1 lỗi lầm. Tại sao đó lại là chuyện bình thường được? Các chị nói rằng đó là vì tình yêu hay vì ta phải du nhập cái lối sống thoáng của phương Tây? Tôi thì nghĩ 1 tình yêu đẹp hoàn toàn không cần phải có tình dục, và vì chúng ta vẫn là người phương Đông chứ ko phải phương Tây nên chỉ nên tiếp thu lối sống của họ 1 cách có chọn lọc chứ không phải tất cả. Tôi nói QHTD trước hôn nhân là một lỗi lầm. Phải, nó là 1 lỗi lầm. Tại vì không có người con gái tốt nào sau khi lỡ làm chuyện đó với người chưa phải là chồng mình  mà không cảm thấy co chút hối hận?

Thế nhưng tôi cũng không hề nghĩ là điều đó không thể được tha thứ. Chuyện này còn tùy thuộc vào tính cách và tình yêu của từng người đàn ông. Đàn bà có bao nhiêu loại thì đàn ông cũng vậy thôi. Nếu họ đã có suy nghĩ như thế thì dù ai có nói gì cũng đâu thể thay đổi được. Vậy các chị mất công cãi nhau với họ làm gì? Nhưng họ cũng đâu sai, đấy là cách sống mà họ chọn, họ cho là sẽ đem lại hạnh phúc cho họ. Cho nên mới nói chẳng có chuyện gì trên đời là tuyệt đối.

Nói đi phải nói lại. Có anh nói tuyệt đối không lấy vợ không còn trinh tiết nhưng bản thân anh ấy lại tự cho mình cái quyền quan hệ lăng nhăng, bừa bãi với bất cứ đứa con gái nào hiến dâng cho a ấy. Nói thật tôi khinh nhất loại người này. Thứ đàn ông vô trách nhiệm như a ta thì không có tư cách gì để nhảy vào đây mà ý kiến, ý cò. Đàn ông mong muốn lần đầu tiên của vợ thuộc về mình thì phụ nữ cũng vậy thôi.

Thứ 2 là chuyện cái màng trinh. Nói thật bản thân tôi chẳng biết là tôi có còn trinh không nữa? Vì hồi nhỏ tôi có gặp tai nạn và bị chảy máu. Hồi đấy thì tôi chẳng biết gì, nhưng khi lớn lên và bắt đầu đọc những sách khoa học về giới tính, tình dục tôi mới biết. Nhưng nói chung thì tôi thấy không quan trọng. Vì tôi tin người đàn ông mà sau này tôi chọn lấy làm chồng chắc chắn sẽ hiểu, tôi sẽ nói với a ấy điều này trước khi cưới.

Tôi muốn nói chuyện cái màng trinh và chuyện lần đầu tiên đôi khi không là một. Và vì thế gửi cho cái anh nói sẽ không lấy phụ nữ không còn cái màng trinh và cái anh đánh giá nhân phẩm 1 người phụ nữ qua cái màng trinh điều này. Các anh yên tâm đi, người như các anh cũng không có người phụ nữ tốt nào muốn dựa vào bờ vai các anh cả đời đâu.

Thứ 3 là quan điểm rõ ràng của tôi về QHTD trước hôn nhân. Như đã nói từ đầu, tôi 21, không nhiều kinh nghiệm nhưng cũng đủ lớn để biết mình nên hay không nên làm gì. Tôi vẫn cho rằng lần đầu tiên của tôi nhất định phải dành cho người đàn ông xứng đáng nhất, chồng tôi. Khi ấy 2 chúng tôi sẽ là những người hạnh phúc nhất. Có thể sẽ có người nói tôi cổ hủ hoặc quá lý tưởng hóa hôn nhân. Mặc kệ, tôi vẫn sẽ không thay đổi. Cũng có người sẽ cho rằng là vì tôi chưa yêu nên nói thế. Không, tôi đã yêu rồi và tôi biết làm thế nào để giữ điều đẹp đẽ nhất cho giây phút hạnh phúc nhất của tôi sau này.

Tks đã đọc ý kiến của tôi và xin đừng giận vì tôi không nghĩ như bạn!

Chia sẻ