Tôi coi trọng trinh tiết nhưng nó không phải là tất cả
(aFamily)- Nếu bạn gái tôi trót không còn thì cũng buồn một chút. Nhưng quan trọng là cô ấy trung thực.
Khi bạn nói "mất" một cái gì đó, nghĩa là việc không còn cái đó là điều bạn không mong muốn bởi có thể cái mà bạn làm mất đó còn giá trị & có ý nghĩa với bạn.
Tôi theo dõi diễn đàn và nhận thấy tất cả mọi người trong diễn đàn dù đồng tình hay phản đối đều dùng từ "mất trinh", như vậy có thể nói "trinh" còn giá trị & có ý nghĩa với tất cả chúng ta.
Khi bạn cho hay tặng ai đó một món quà - nghĩa là bạn đã suy nghĩ & cân nhắc rằng món quà đó sẽ làm vui lòng người nhận - và tất nhiên món quà này nằm trong khả năng của bạn. Bạn thấy vui khi tặng cho họ dù cho có đôi chút tiếc nuối. Bạn sẽ đặc biệt vui nếu người nhận biết trân trọng và nâng lưu món quà đó của bạn. Bạn sẽ rất buồn nếu như cái mà bạn coi là quý giá, là thiêng liêng & rất có ý nghĩa lại bị người nhận coi thường, rẻ rúm.
Lúc này bạn thấy thật sự tiếc nuối. Bạn giận mình không biết lựa chọn quà tặng, bạn giận người nhận không biết quý trọng... Đó là điều bạn không mong muốn. Rồi bạn tự hỏi mình vì sao? Có thể bạn chọn quà không đúng hoặc có thể bạn chọn nhầm người để tặng hay cũng có thể chỉ là không đúng thời điểm hoặc vì cái cách mà bạn tặng nữa. Ông bà mình thường nói "Của cho không bằng cách cho" mà...
Trinh tiết kia cũng vậy. Nhưng nó khác món quà bình thường vì không phải muốn là có, có tiền là mua được mà nó còn có ý nghĩa rất lớn cho hạnh phúc sau này của bạn nữa. Khi bạn gái quyết định tặng cho ai đó thì bạn phải chọn đúng người, đúng thời điểm và đúng cách nữa nhé.
Đồng ý là trinh tiết kia có giá trị & ý nghĩa nhưng giá trị và ý nghĩa như thế nào lại là quan điểm của từng người.
Đối với những bạn gái đã tặng hoặc "mất", có người cho rằng trinh tiết mang ý nghĩa lớn lao, là thiêng liêng, là quý giá vô cùng. Họ hạnh phúc vì trao cho đúng người hoặc dằn vặt & mặc cảm vì biết mình trao sai chỗ. Ngược lại, cũng có cô gái thì chẳng mấy quan tâm. Họ coi "trinh" chẳng có ý nghĩa gì, chỉ như một lấn đứt tay. Đó là chuyện của mỗi người.
Đối với người bạn trai nhận được, có người vui mừng, hạnh phúc. Có người coi đó là chuyện tất nhiên. Có người lại ... ngạc nhiên. Có người lại bực tức, cay cú vì không được nhận. Đó cũng là chuyện của mỗi người.
Khi gặp phải, mỗi người chọn cho mình một cách giải quyết khác nhau. Nhưng cách gì và như thế nào thì là việc riêng của họ. Không ai sống thay cho ai được.
Các cô gái ơi, nên giữ gìn thì tốt hơn cho các bạn.
Các chàng trai ơi, nên bao dung hơn.
Chúng ta cần phải lành mạnh, tỉnh táo & nên có giới hạn hơn.
Đặt vào hoàn cảnh của tôi, tôi coi trọng trinh tiết nhưng nó không phải là tất cả. Nó không đảm bảo điều gì cho cuộc sống hôn nhân gia đình sau này cả. Nếu bạn gái tôi trót không còn thì cũng buồn một chút. Nhưng quan trọng là cô ấy trung thực. Điều ấy có nghĩa là cô ấy tôn trọng tôi, tin tưởng nơi tình yêu của tôi.
Chúc vui!
