BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi coi khinh những cô gái dễ dãi

,

(aFamily)- Khi đi uống rượu, bọn tôi thường mang những người con gái vậy ra bàn tán, mổ xẻ lắm. Chẳng ai tôn trọng đâu.

Đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là: Tôi viết bài này không phải để các bạn đánh giá tôi. Tôi là người chẳng ra gì đâu, cũng từng "chiều lòng" nhiều con gái nhà lành lắm rồi.

Tôi chỉ muốn viết để các bạn gái biết mà tránh thôi vì đôi lúc nhìn lại, tôi cũng thấy các bạn rất đáng thương hại. Những lời nói xấu tôi thì tôi nghe cũng nhiều rồi nên giờ tôi tiếp nhận chúng một cách không có cảm xúc. Thấy mọi người bàn tán sôi nổi và tranh luận gay gắt về chủ đề trinh tiết, tôi cũng muốn góp vui tý chút.

Tôi là thằng ham chơi và cũng đã quan hệ tình dục với không ít người. Tôi nhớ đã từng quan hệ với 4 người mà sau đó thấy có máu. Bọn chúng tôi gọi đấy là phá trinh. Tôi thích một người con gái còn trinh và biết giữ gìn trinh tiết tới khi kết hôn cơ mặc dù tôi quan hệ rất nhiều mà thậm chí còn gọi là phá trinh nữa. Tôi ích kỷ thế đấy.

 
 Người chồng tốt của bạn lại là những người phong kiến cổ hủ như vậy đấy, vì đó là người thật thà và chung thủy.
Đọc mấy bài viết của bạn nữ nào đó nói những người ích kỷ như tôi sẽ không có con gái nào thèm chơi. Tôi thấy không đúng thế đâu các bạn ạ. Tôi rất ích kỷ, xấu tính, bụng hẹp hòi mà sao con gái vẫn cứ yêu tôi rất nhiều là sao? Thậm chí cả gái trinh cũng yêu tôi và cho tôi. Cho thì lấy thôi không lại phụ lòng người ta.
Tôi thấy con gái dễ dãi như vậy đáng khinh lắm. Ôm một cái đã cong hết cả người lên. Ai làm hại đâu, chẳng qua thích thì tôi chiều thôi. Nói rõ, nếu ai không cho, không bao giờ tôi lấy cả. Khi đi uống rượu, bọn tôi thường mang những người con gái vậy ra bàn tán, mổ xẻ lắm. Chẳng ai tôn trọng đâu. Chỉ những cô gái thiếu giáo dục thì mới thế (mình cũng thiếu giáo dục nên hiểu mà) nên gái không còn trinh xin cam đoan với bạn toàn là những cô “mất dạy” (các bạn chơi với gái mất dạy làm sao nhiều bằng tôi được). Còn những cô gái còn trinh mà cho đi thì toàn là những cô gái ham muốn mạnh trong “chuyện ấy” thôi.
 
Tôi sẽ lấy một người con gái còn trinh và từ trước tới giờ tôi lúc nào cũng đầy ắp gái theo. Các bạn gái hãy chú ý nhé. Đừng bao giờ để bị lừa. Nếu ai hỏi tôi bên ngoài thì tôi cũng nói sẽ tha thứ thôi.

Bạn thấy trên diễn đàn nhiều đàn ông cao thượng lắm đúng không? Đó là vì họ sợ bị chửi đấy bạn ạ. Tỏ ra cao thượng thì có chết ai đâu. Nói một câu "thế kỷ 21 và đàn ông là người cao thượng…” thì có khó gì.
Chẳng hạn, tôi không viết những dòng như trên mà lại viết thế này: "Các bạn ạ, khi mình đã yêu thì nên rộng mở tấm lòng. Mình nghĩ tình yêu lớn chúng sẽ đưa chúng mình vào tương lai chứ cần gì phải nghĩ về quá khứ làm gì, dằn vặt làm gì cho khổ". Viết thế thì có khó gì, có ảnh hưởng tới ai đâu. Nếu tôi viết vậy, toàn bộ các bạn nữ sẽ ủng hộ đúng không? Và tôi là người cao thượng, các bạn ạ.

Tôi khuyên các bạn hãy lên giữ mình. Đừng có dựa vào thế kỷ thời đại hay nam nữ bình đẳng làm gì. Tất cả chỉ là vờ vịt thôi. Chẳng ai muốn vợ mình là hàng secon hand cả. Và tất cả những người con gái ủng hộ đều là hàng seconhand rồi.

Đối với con trai thì công nhận bạn tôi có mấy trường hợp chấp nhận, nhưng mà mấy thằng đấy có đứa con gái nào nó thèm yêu đâu. Có được đứa đấy thì ra vẻ là cao thượng chứ bọn tôi biết nó kiếm gái khó lắm nên mới phải vậy.

Các bạn gái hãy nghe tôi. Các bạn hãy kiềm chế dục vọng của mình đi. Người chồng tốt của bạn lại là những người phong kiến cổ hủ như vậy đấy, vì đó là người thật thà và chung thủy. Còn những người đàn ông thoáng thì toàn những thằng nói dối thôi. Cũng như thủ dâm vậy. Thế giới làm nghiên cứu bỏ phiếu thì có đến 96% số người được hỏi ghi là có nhưng khi hỏi ngoài đời có được mấy thằng dám nói thật đâu mà nào là "Đó là hành vi không kiểm soát được dục vọng và không nên". Vẽ.

Lời cuối muốn nói cho cái bạn nữ: Nếu muốn đi tới hôn nhân 100% thì chỉ còn cách giữ lấy cái "cổ hủ" mà cả phương tây và mỹ đang học chúng ta đó. Thế thôi nhé, miễn bàn luận. Nếu ai tiếp tục cho tôi thì tôi lại chiều lòng thôi. Khổ con gái đi chọn đàn ông cao thượng, mắt với chẳng mũi… thương hại lắm thay!

 

Chia sẻ