BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi có nên từ bỏ hạnh phúc với người đàn ông... đã có vợ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ở bên cạnh anh tôi thấy dễ chịu, vui vẻ và hạnh phúc. Anh đã giúp tôi khám phá, bộc lộ bản thân mình. Chính vì lý do đó nên tôi đắn đo trong việc dứt ra...

Chào Loan, chào các bạn! 

Tâm sự của Loan khiến cho tôi suy nghĩ đến chuyện của mình. Tôi cũng đang quan hệ với một người đàn ông, nhưng đáng buồn là người đó đã có vợ.  

Tôi quen anh qua một lần đi hát karaoke với bạn bè. Ngay lập tức tôi thấy anh rất để ý đến mình. Sau đó chúng tôi thường xuyên hẹn gặp nhau và những lần đó đều rất thú vị. Qua bạn bè, tôi biết anh đã có vợ và khi tôi hỏi anh cũng không giấu diếm điều đó. Tuy nhiên vợ anh đang đi học ở nước ngoài, khoảng nửa năm mới về một lần.  

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở cạnh nhau nhiều, tôi bị anh cuốn hút, cuối cùng chúng tôi đã làm “chuyện đó”. Chúng tôi đang cùng nhau mắc sai lầm nhưng khó thoát ra nổi. Anh đã có vợ mà lại “quan hệ” với người phụ nữ khác. Còn tôi, lại trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân của một cặp vợ chồng. 

Cuộc đời quả thật khó nói trước. Tôi không thể ngờ rằng có ngày mình lại làm “bồ” của một người đàn ông. Quan hệ với anh nhưng tôi không được công khai, tôi không thể cười nói, âu yếm  anh khi cùng nhau đi ngoài đường. Tôi không có được một người yêu đúng nghĩa. Mà tôi có phải là người con gái xấu xí, kém cỏi gì đâu. Trước đây và ngay bây giờ tôi đã từ chối nhiều lời tỏ tình của các chàng trai. Vậy mà tôi lại rơi vào tình cảnh này. 

Trước khi gặp anh, tôi đã có 2 mối tình. Họ đều là những người đàn ông đàng hoàng, không có tính lăng nhăng. Đó là điều tôi yên tâm nhất. Nhưng vì nhiều lý do, có cả lý do không hợp nhau, chúng tôi đã chia tay. Nhưng điều tôi nhận thấy là, trong thời gian yêu 2 người đó tôi không có được những giây phút thú vị, hạnh phúc và cả đau khổ như với người đàn ông hiện nay. 

Ở bên cạnh anh tôi thấy dễ chịu, vui vẻ và hạnh phúc. Anh đã giúp tôi khám phá, bộc lộ bản thân mình. Những giờ phút chúng tôi bên nhau, dường như thế giới trở nên thú vị hơn, đáng yêu hơn. Chính vì lý do đó nên dù biết mình đang mắc sai lầm, tôi vẫn không biết phải làm thế nào. 

Tôi nên tiếp tục duy trì tình trạng này, kệ nó đến đâu thì đến? Hay tôi nên dừng lại, rời xa anh để chúng tôi sống đúng với đạo lý? Tôi nên từ bỏ hạnh phúc hiện nay ư? Điều mà trước đây tôi chưa từng có, và biết đâu khi rời xa anh rồi, tôi yêu người khác chắc gì tôi đã có được. Rời xa anh để những ngày tiếp theo tôi phải sống trong sự buồn bã, chán nản và tẻ nhạt ư? Liệu tôi có nên làm như thế? 

Đó là hoàn cảnh và tâm trạng của tôi hiện nay. Tôi không biết làm sao cho phải. Vì vậy tôi rất mong nhận được lời khuyên của các anh chị và các bạn. Tôi xin cảm ơn.

Chia sẻ