BÀI GỐC Chồng nghiện chat với gái: Tôi sai ở chỗ nào?

Chồng nghiện chat với gái: Tôi sai ở chỗ nào?

Tôi đã từng tin tưởng đến mức thần tượng chồng tôi, luôn nghĩ rằng đó là một người đàn ông bản lĩnh nhưng tình cờ tôi đã phát hiện ra sự thật cay đắng...

9 Chia sẻ

Tôi có nên làm “của để dành” cho bạn gái?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi hình dung mình giống như “của để dành” nên Y cứ bay nhảy khắp nơi, khi nào chán thì quay về, vẫn còn tôi ở đó.

Chào chị,

 

Đọc bài viết của chị giờ đây tôi lại càng tin rằng, trong chuyện tình yêu, nếu mình càng tốt với đối phương, thì càng ít được trân trọng.

 

Tôi và Y yêu nhau được hơn một năm rồi, nhưng hình như càng ngày cô ấy càng ít quan tâm đến tôi hơn.

 

Qua bạn bè giới thiệu, tôi và Y quen nhau. Sau vài lần gặp gỡ chúng tôi thấy rất hợp nhau và nảy sinh tình cảm. Khoảng 3 tháng sau thì tôi và cô ấy chính thức yêu nhau.

 

Y trông rất ưa nhìn, dễ thương, lại khéo léo. Tôi biết Y cũng đã từng có nhiều anh theo đuổi nhưng không cô ấy ưng ai. Cho đến khi gặp tôi, chắc là cũng khá hợp với tiêu chuẩn của cô ấy nên Y chấp nhận lời tỏ tình của tôi.

 

Thời gian đầu yêu nhau, tình cảm chúng tôi rất ngọt ngào. Lúc nào chúng tôi cũng muốn gần nhau. Tôi tưởng như lúc đó mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Y rất quan tâm đến tôi. Cô ấy thường xuyên dặn dò tôi những điều nhỏ nhặt nhưng rất tình cảm. Khi tôi ốm, Y hầu như ở bên tôi suốt, chăm sóc từng li từng tí.

 

Vì vậy tôi rất yêu Y và cũng sợ mất cô ấy. Tôi chiều chuộng cô ấy vô cùng. Chỉ cần biết điều gì làm cho cô ấy vui là tôi tìm mọi cách để thực hiện. Tôi đưa cô ấy đi ăn ở những nơi sang trọng. Tôi tặng Y những món quà cô ấy thích. Tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô ấy…

 

Càng ngày tôi càng chăm chút cho Y nhiều hơn. Tuy nhiên, đôi khi tôi nhận ra Y không còn quan tâm tới tôi như trước nữa. Trước kia cô ấy rất thích nấu cho tôi ăn nhưng bây giờ thỉnh thoảng tôi đề nghị thì cô ấy chẳng buồn làm. Một số ý kiến của tôi về vấn đề gì đó cô ấy chẳng thèm để ý, khiến tôi thấy rất ngượng ngùng vì không được tôn trọng. Gần đây nhất, khi tôi ốm, cô ấy chỉ hỏi han vài câu chứ không chăm sóc tôi như trước kia nữa.

 

Tôi mong tình cảm của chúng tôi lại được như xưa. Bây giờ tôi hạnh phúc với từng hành động nhỏ mà Y quan tâm đến tôi, dù rất khi nó xảy ra.

 

Thật sự tôi rất buồn mà không biết phải làm sao. Tôi không muốn mất cô ấy nhưng dường như Y ngày càng xa tôi. Theo tôi nghĩ, vì Y biết tôi rất yêu cô ấy nên dù Y có thế nào thì tôi vẫn không thể rời bỏ cô ấy. Tôi hình dung mình giống như “của để dành” nên Y cứ bay nhảy khắp nơi, khi nào chán thì quay về, vẫn còn tôi ở đó.

 

Tôi không biết mình có nên thay đổi không? Phải chăng tôi nên bớt quan tâm đến Y để cô ấy biết trân trọng tôi hơn? Nhưng biết đâu làm vậy, tình cảm của chúng tôi lại thật sự tan vỡ?

 

Chị  ạ, tôi đã từng nghe nói “Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”, có lẽ tôi và chị bị phụ tình vì đã thể hiện tình cảm quá nhiều với một nửa của mình. Nhưng chẳng lẽ trong khi yêu, chúng ta phải “tính toán” mức độ thể hiện cảm xúc để được hạnh phúc sao? Tôi rất mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn.

Chia sẻ