BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Tôi chỉ thật sự biết cảm giác "sung sướng" khi đi "ăn nem"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Từ khi lấy chồng, tôi chưa bao giờ thật sự thấy sung sướng khi làm "chuyện ấy" cho đến một lần tôi quan hệ vụng trộm với anh đồng nghiệp...

Xem ảnh lớnXem ảnh lớnCó thể do người phụ nữ Á đông chúng ta luôn quan niệm rằng lòng chung thủy là điều cao cả nhất cho nên họ luôn nghĩ phải gìn giữ cho chỉ một người duy nhất. Nhưng như vậy có đáng không khi những người đàn ông ra đường thì cứ hết cô này đến cô kia? Tôi thấy như thế thật bất công cho người phụ nữ.

Bản thân tôi hiện nay cũng đã có gia đình nhưng thật tình từ khi lấy chồng, tôi chưa bao giờ thật sự thấy sung sướng khi làm chuyện đó với anh.

Cho đến một lần đi công tác xa cùng cơ quan tôi đã không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh bạn đồng nghiệp và lao vào vòng tay của anh ta. Trong cơn men say tội lỗi ấy, tôi mới thấy người phụ nữ chúng ta thật đáng thương. Nếu lần đó tôi không làm "chuyện ấy" với anh đồng nghiệp thì có lẽ cả đời mình, tôi sẽ không bao giờ biết được cảm giác sung sướng đến như vậy.

Vì mỗi người mỗi kiểu và mức độ cảm giác thật khác nhau cho nên tôi chỉ nói với bạn là nếu chỉ để thỏa mãn thôi thì mỗi người chúng ta đều có quyền như nhau. Cái chính là chỉ để thỏa mãn thôi chứ đừng có nghĩ về tương lai với người khác ngoài chồng mình.

Chúc bạn có cảm giác như tôi.

Chia sẻ